Mình ăn salad củ cải đỏ, sủi cảo khô, thịt cuộn phô mai và bánh táo blin. Món nào ăn cũng ok hết. Sủi cảo béo béo sốt kem ngon. Thịt cuộn phô mai ăn với khoai tây nghiền thơm mùi bơ. Còn bánh táo nhìn xinh xắn, chua chua ngọt ngọt. Hai đứa ăn hết tầm 300k, khá ổn. Đặt trên Table Now còn được off 10% nữa. Có 2 nhân viên phục vụ người nước ngoài, nhìn hơi ngại ngùng nhưng cũng lịch sự. Nói chung là khá ổn, sẽ quay lại lần nữa. Menu còn nhiều món nghe tên hấp dẫn nữa. ^^
Nhà hàng nằm ngay mặt tiền phố Phạm Sư Mạnh. Cảm nhận về phong cách Nga rất rõ ràng ngay từ khi bước chân vào cửa, từ đồng phục nhân viên tới từng chi tiết trang trí. Không gian nhà hàng sang trọng và ấm cúng. Món ăn kích thích từ thị giác cho tới vị giác. Một trải nghiệm ẩm thực thú vị.