Quán ngay góc đường, dễ tìm, giữ xe free tại quán, quán đông, nhiều chỗ ngồi, lên món nhanh, nem nướng thịt nướng xả khói ra ngoài nên quán không bí, tuy nhiên đông khách cũng khá ồn ào, menu món ăn chủ yếu là nem nướng, bò lá lốt, bún thịt nướng, bánh canh, bánh bèo…đa dạng các món ăn, chả cây ngon, thịt nướng ướp thơm, bò lá lốt ngon, nướng vừa tới, nước chấm ăn đậm đà, menu nước uống nhiều loại, giá cả trung bình, là địa điểm ăn uống hợp lý cho gia đình hay nhóm bạn bè.
Team mình thường order đồ ăn ở đây nè, đa số order món "nem nướng", món này ngon lắm (chắc là do nước chấm ngon).
Bánh tráng + nem nướng + khế + rau + đồ chua + nước chấm tuyệt vời.
Mình chưa tới quán lần nào nên không biết không gian quán như thế nào, đa phần là order, nhưng order quán có đồ ăn nhanh lắm, lúc đến tay mình là còn nóng hôi hổi luôn, thơm lừng luôn.
Giá cả khá hợp lí, không quá mức là đắt. Chắc chắn sẽ ủng hộ món nem nướng của quán dài dài :)
Bước vô thì thấy quán hem được sạch sẽ lắm @@ Đồ ăn thì món nào cũng ngọt lịm hết chơn... Mà còn loe hoe vài cái. Nói chung là không ngon và mắc, không có gì đặc sắc hết ????
mình và bạn mình 2 người đến lúc quán chưa quá đông. mình vào chờ 15p mà ko thấy ai đến để gọi order. mình gọi anh chủ để order món thì bị ngó lơ. mình gọi lại lần nữa thì bảo mình đừng hối. trong khi người khác vào sau mình thì ăn gần xong. có bàn còn tính tiền ra về trong khi bàn mình gần nửa tiếng vẫn không có được cái chén. thì ra để order phải canh phục vụ đi ngang qua nắm tay kéo vào gọi món chứ gọi thường cũng không ai để ý. đây là lần đầu mình ăn quán này. thường thì đi ngang thấy đông nghĩ rằng chắc ngon. nhưng thật sự ăn được bữa tức no cả bụng.
mặc dù chưa bàn chuyện món ăn ngon dỡ thế nào. nhưng cách phục vụ và thái độ của chủ quán và nhân viên thì thật sự quán ăn tệ nhất sài gòn.
Nem nướng lạnh tanh. Từ nước chấm tới nem thịt đều ngọt lịm. Rau ăn với nem nhìn héo queo thâm xì.
Dân Nha Trang mà vô đây ăn cảm thấy quá thất vọng.
Không bao giờ quay lại lần 2!
Kêu 2 phần (nem nướng ,bò nướng vĩ ) mà cho có 1 phần rau và bánh tráng , kêu thêm 1 phần rau bánh tráng ,
Kêu lần 1 thằng nhân viên lơ mình luôn
Kêu lần 2 thằng chủ lơ mình tập 2
1 sấp bánh tráng 1 sấp rau ko bao nhiêu tiền mà mất lòng khách quá
Làm ăn chán
Chủ quán cực kỳ côn đồ và vô văn hóa.
Quán này đã từng đi ăn vs bạn một lần, thấy chủ quán cực kỳ coi thường khách và bất lịch sự cho nên cũng không có ý định quay lại. Hôm nay vì gia đình thích ăn nem nướng mà cũng không có chỗ nào gần nhà nên thôi quyết định đưa cả nhà quay lại đây ăn.Vào ăn cả nhà nhà mình 9 người, ngồi ở dãy bàn trong cùng gần nhà vệ sinh cực kỳ hôi và bốc mùi khai. Mọi người vẫn cố gang ngồi vì không muốn đổi tới đổi lui. Sự việc bắt đầu từ đây lúc gọi món. Vì muốn ăn mỗi thứ một ít để mọi người thử cho biết mới gọi 2 phần nem, 2 phần bò lá lốt, 2 phần bánh hỏi thịt nướng. Mọi chuyện cũng bắt đầu tư đây. Trong lúc ăn, vì thấy hơi ít nên mới gọi them một phần nem nướng và một phần bánh hỏi. Đợi lâu quá không thấy mang ra cậu em mình mới kêu chủ quán lại gọi luôn 2 phần nem nướng, đang gọi thì phục vụ mang ra 1 nem nương nướng và bò lá lốt trong khi mình không có gọi them bò lát lốt. Tay chủ quán một mực bảo là bên mình gọi bò lá lốt. Ok! thôi cũng cho qua đồng thời cậu em mình nói vậy thôi không cần thêm nem nướng nữa, lúc này tay chủ quán liền hối phục vụ đi làm 2 phần nem nướng kiểu như không thèm nghe đứa em mình nói vậy, giống như ép bàn mình phải lấy. Mình bực quá mới bảo “anh làm gì mà ào ào vậy, để từ từ xem thiếu đủ thế nào gọi thêm”. Rồi cũng lời qua tiếng lại, hăn bảo mình đừng nghỉ có tiền rồi chửi người khác. Mà mình chưa chửi hăn câu nào mặc dù rất không cảm tình với tên này từ lần ăn trước. Hăn qua bàn kế bên tính tiền rồi nhìn mình bảo “mày lườm ai thằng kia?” Mình định nói lại nhưng Mẹ mình can thôi, và không nói gì thêm. Lúc tính tiền về, minh đi ra rất bình thường thì hăn lao tới đòi đánh mình, nếu mọi người không can ngăn chắc có đánh nhau thật. Ra lấy xe, người giữ xe hình như là người trong nhà hỏi mình có chuyện gì vậy, phục không tốt hả? Mình mới bảo không phải phục vụ mà là chủ quán. Người nay mới bảo: “thôi đừng nói tới nó, mệt lắm”
Mọi người có thể tới đây ăn cho biết nhưng nếu có gì không vừa ý nên nhịn mà đi về, tên này cực kỳ hung hãn và côn đồ. Đôi co chỉ thiệt thân thôi. Riêng mình mà có ai quen biết sẽ can nhiệt tình không nên đến ăn ở quán này.
Quán nem ngon, ăn vừa miệng. Đặc biệt nhất là nem chua. Vì nem chua có nướng chấm đặc biệt khá cay. Quán khá đông. Bánh canh chỗ này bán cũng ngon. Giá cả như vậy là phải chăng, hợp lý. Tốt nhất là ăn tại quăn vì ăn ở đó nước chấm nóng ăn ngon hơn mua về.