Quán nằm trên đường Bác Ái có nhiều cây nên mát mẻ cả ngày. Không gian hơi rối nhưng sạch sẽ. Nhìn đồ ăn và cách cô chủ làm cũng cẩn thận nên khá yên tâm.
Quán có nhiều món, mình và bạn gọi bún nem nướng và bánh hỏi nem nướng. Nem có vẻ là nướng bằng lò điện nên không bị cháy nhưng kiểu nem này hơi khô.
Phần ăn được trình bày khá bắt mắt, có nem, bánh tráng chiên, rau sống, dưa chua trên bánh hỏi còn có bột gì giống tôm chấy khá ngon. Nước mắm pha vừa ăn. Một phần như vậy hơi ít.
Có trà đá miễn phí, phục vụ ok. Giá cũng hợp lý.
Rất tuyệt !
Đi ăn khắp nơi nhưng chưa thấy nơi nào tuyệt và ngon như thế này . Ăn ngon mà còn được nghe nhạc du dương nữa
Làm bữa ăn rất thú vị.
Tôi thang điểm 10 thì tôi chấm quán 10,1 cơ đấy
Cô chủ rất vui vẻ niềm nở và tốt bụng, có lần tôi ăn mà chú bán vé số vào bán , cô thấy tội và tặng chú phần cơm trưa luôn .
Món rất đa dạng và phong phú , nhân viên thì cũng nhanh nhẹn
Nói chung và chung : là tuyệt vời
Tối sẽ đến nhiều lần nữa
Hãy tin tôi nhé
Cảm ơn quán
Bữa ghé thử.... Phần cuốn làm ko ngon...thua cả quán cóc...bánh tráng thì giòn tráng nước thì bở....rau ít..45 k cho chất lượng và mặt bằng thế là hơi cao
Mình đến đây và ăn món cơm gà Phú Yên, rất phù hợp với khẩu vị của mình, tuy cơm hơi nguội nhưng canh rất nóng, mắm hơi ngọt xíu, có thể cô nấu theo khẩu vị người miền nam nên vậy, đặc biệt mình thích hành tím chua ăn kèm theo cơm, bánh flan cũng rất ngon, cô chủ quán dễ thương, nhiệt tình, mình sẽ còn quay lại quán cô để thưởng thức thêm nhiều món Phú Yên nữa!