Mình cảm giác như bánh đỗ trước rồi chiên lại nhiều lần. Bánh rất cứng và ăn cảm giảc buốt cả hàm răng. Mình sẽ không đề cử bánh xèo ở đây. Dù thấy có anh kia đứng đổ bánh trước quán nhưng không hiểu sao bột có vị chua và bánh lại dai nhách như vậy.
Biển hiệu của quán là QUÁN NEM 52 chứ không phải bánh xèo nên các bạn chú ý để dễ tìm. Nếu muốn ăn thử.
Nem nướng ở đây cũng tạm ổn chứ không ngon. Mình gọi phần 35k rất it. Nem màu nhạt nhìn không đậm đà nữa!
Bánh xèo được đổ ngay trước quán , một cái bánh xèo mà có mực tôm thịt ngập bánh luôn. 1 cái 12k, ăn 2 cái mà thấy lưng bụng rồi . Bánh xèo ăn với rau sống và nước chấm chớ không có ăn cuốn như ở Đà Nẵng nên lúc dọn ra mình ngôi chờ bánh tráng mới hài :))). Ở đây còn bán nem nướng , bún thịt nướng và chả giò nhưng vì quá no nên mình chỉ thử được món chả giò thôi. 3k/1 cục tròn quay, bên trong có thịt và nấm mèo , ăn rất ngon.
Nếu là một fan của bánh xèo thì món bánh xèo mực ở đây chắc chắn là một thứ không thể bỏ qua! Ăn ở đây hai lần nhưng phải nói là cực kì cực kì mê. Bánh xèo ngon cực kì, ngoài ra còn có cả nem nướng cũng ngon nữa, xốt chấm cùng cũng được làm ngon :x Bánh xèo thì lúc mình đến cô bán hàng mới làm nên rất nóng hổi, giòn, mực tươi, vừa thổi vừa ăn quá đã. Giá một cái cũng khá rẻ, 12k/ cái, mà một người ăn tầm 3-4 cái chắc là ngâyy ngất rồi ý ))
ngay gần chợ Đầm nhé, dân du lịch vào chợ xong ra ăn là hết sảy hehe :))