Uống quán lâu rồi mà trước giờ mình toàn mua mang về nên không review được, nay mới ngồi lại quán
Quán bán trà sữa giá bình dân, uống ổn, không gian có nhiều bàn, nhưng nóng vì chỉ có 1 cái quạt. Mình đi lúc tối, quán mở nhạc lớn quá, rất ồn, nói chuyện cũng khó.
Nói chung là đi với bạn mới vào quán ngồi thôi chứ với bản thân mình thì quán hợp mua mang về hơn
Thấy ở đây có bán bánh gạo nên ghé vô mua ăn thử. Cảm giác là ăn không thấy ngon như mình tưởng tượng, xem phim thấy người ta ăn ngon lắm nên tò mò mua thử. Bánh gạo ở đây ăn cũng bình thường, trà sữa thì ngon. Ở đây còn có bán cả bánh tráng trộn và thức ăn nhanh nữa nhé!
Mình khá là KHÔNG HÀI LÒNG với dịch vụ, chất lượng và cả thái độ của nhân viên ở quán. Hôm nay tụi mình có vào quán uống nước, mọi chuyện sẽ bình thường nếu không có những sự bức xúc sau đây:
1. Chất lượng nước rất tệ. Yaourt đá tệ, trà thì nhạt, trà sữa thì thôi mình xin không bàn, sinh tố thì quá ngọt ( hầu như chỉ thấy mùi đường ).
2. Nói là quán có máy lạnh, tụi mình vào thì không mở, chỉ mở loại máy quạt phun sương mini. Ngồi được hơn 30p thì nhân viên tắt quạt, đã thế còn không mở máy lạnh lại. Tụi mình đi nhóm, xin được ghép bàn, quán không cho nên tụi mình đánh vào góc hẹp rất nóng ở quán để ngồi ( chỉ như vậy nhóm mình mới được ngồi chung ).
3. Quan trọng là tụi mình vào quán gọi nước với giá đã niêm yết trong menu. Thể nào lúc tính tiền, lại tính thêm phí cho từng người trong nhóm mình. Có bạn thêm 3k, có bạn thêm 5k.
4. Điều cuối cùng tụi mình cực kỳ không hài lòng đó là về thái độ của nhân viên ( nhất là nhân viên nữ ). Thái độ lúc tính tiền, lúc gọi nước. Ủa tụi mình là khách chứ có phải nhân viên là khách, mà tụi mình cũng đâu có làm gì như kiểu gây xích mích hay là đôi co lúc gọi menu,...??? Ủa sao lạ vậy??? Rồi chị nhân viên đó ra mặt vênh, hết vênh lại tỏ ra như kiểu muốn đuổi khách đi. Nhân viên như vậy rồi khách nào dám ghé nữa. CHẤT LƯỢNG NƯỚC RẤT QUAN TRỌNG, NHƯNG THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN CÒN QUAN TRỌNG HƠN.
Trưa nay mìn thèm bánh tráng trộn, đi tìm lòng vòng ko thấy, thấy quán trà sữa có quầy BTT ở ngoài nên ghé vào đây mua mang về. Đây là lần đầu tiên mìn mua luôn. Thấy chú bán BTT bốc đồ ăn bằng tay không là mình thấy quế quế rùi @@ còn ko đầu tư đc cái găng tay để bốc như cô bán BTT ở vỉa hè trước trường mìn. May là bốc xong chú đeo găng tay vào trộn, chứ ko là mìn phóng xe bỏ chạy lun rùi. Đc cái là BTT chú cho vào hộp xốp đàng hoàng. Về mở ra thấy quế tập 2: BTT ko có xoài chời ơi, buồn ơi là buồn ???????????? tuy nhiên đc 3 cái trứng cút, có cả khô bò màu đen đen ấy (mình ko tin tưởng cái loại khô bò này lắm). Mùi vị cũng tạm, nhưng thiếu xoài là hổng chịu rồi. Ít bánh tráng. 15k.