???? Mình nghe về món bò tơ lâu rồi mà hôm trước mới có dịp ra đây thưởng thức.
- Không gian quán nhìn ngoài khá long lanh, bên trong thì trang trí theo kiểu mộc mạc, dân dã. Mình bị thích mấy chậu hoa xinh xinh ngay ngoài cửa, dịp lễ tết được xếp nhiều hoa còn đẹp hơn ý.
- Đồ ăn món nào cũng được chế biến ngon, vừa miệng, bò tơ tái chanh thơm lừng cuốn cùng rau rừng ăn rất hợp. Lòng bò áp chảo vỏ giòn rụm chấm với sốt mộc ngon thần thánh, bị thích nhất món sốt này. Bò tơ nướng chao rất mềm và ngon, nhưng ẩm ướp hơi át mùi vị bò.
???? Lẩu bò tơ mình cũng thích, đĩa bò tơ đầy đặn kèm bì sần sật, nhúng vào lẩu rất thơm. Trong nước lẩu có thêm cả sắn dây và hạt đậu xanh nên mùi vị khá lạ.
- Ở đây hình như thứ 5 và dịp lễ có biểu diễn nhạc sống, sân khấu thiết kế nhìn đơn giản mà đẹp.
- Nhân viên phục vụ siêu dễ mến, tận tình, còn giới thiệu cho tụi mình về món ăn và sốt chấm.
- Giá cả mình thấy khá ok, chất lượng đồ ăn ngon mà giá không bị cao quá ????
Quán này giống quán dành cho gia đình...
Chủ yếu là đồ nhậu... Giá cả phù hợp...
Không gian quán kiểu đồng quê sàn gỗ mái ngói
Đồ ăn cũng ổn vì toàn bò nên cũng dễ ăn...
Vote món bê cuốn bánh đa với lẩu gầu bò...
Thức uống ở đây thì chỉ có nước lọc, coca, bia và rượu...
1 quán ngập bò cho những ai mê bò. Hôm nay tới thử bò tơ quán mộc cơ sở Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt thì không thất vọng tí gi. Các món bò đều mềm thơm đậm đà đặc biệt nhà mình thích bò cháy tiêu rất thơm và hợp khẩu vị
1. Vị trí: hơi lắt léo, khó tìm đường. Đi hết ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, đến ngã tư nhìn sang phải là thấy quán ah. Lúc về thì đường rất dễ đi, phi thẳng đường trước cửa quán 1 tẹo là ra Phạm Văn Đồng rồi :)
2. Không gian: đẹp. Quán này khá rộng nhé, liên hoan hội họp gì đông người cũng đc hết. Mà đi nhóm ít người cũng vẫn thấy ấm cúng, riêng tư mới lạ chứ :D Đúng là quán Mộc, trang trí trong quán cũng toàn gỗ lạt cột kèo các kiểu, gợi nhớ về thiên nhiên, đồng quê.
3. Món ăn: chủ đạo là bò tơ và các món nhậu, món nào cũng ổn cả. Mấy món bò công nhận mềm, ngon thật. Lẩu cũng ok ah, rau xanh tươi mướt mượt.
4. Giá cả: phải chăng. Nhóm mình đi 5 người, gọi cả lô đồ ăn, đứa nào cũng no nê bò càng rồi nước nôi gọi bừa phứa mà hết tầm 200k/ng thôi nhé :)
5. Phục vụ: tuyệt vời. Nhân viên nhiệt tình, cẩn thận. Nhóm mình thỉnh thoảng lại gọi a nhân viên ra hỏi han vớ vẩn mà anh ý vẫn tươi cười trả lời (y).
Nhân hôm mát trời chúng mình có dịp đi ăn và quyết định thử quán bò tơ này theo sự giới thiệu của một người bạn.
Vị trí: Từ đường Hoàng Quốc Việt đi vào là cuối ngõ 234, ngõ cạnh trường đại học Điện lực. Đi vào hơi sâu nhưng càng vào trong càng rộng và thoáng. Quán này tầng 1 của toà chung cư, dễ thấy.
Không gian: quán trang trí khá ấm cúng. Toàn bộ bàn ghế và tường màu vàng của gỗ ép, kiểu bây giờ nhiều quán sử dụng loại thế này.
Đồ ăn: Chúng mình gọi các món như bò tơ cuốn rau rừng, bà chỉ nướng, canh măng tiết, nộm bò tơ, lẩu riêu cua sườn sụn và món bò trong nước phở, bò nướng tỏi thì phải. Các món ăn khá ngon. Vị thịt bò rõ nét, thơm. Mình thích ăn nhất là nộm bò vị chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm. Nhất là cái da ăn giòn sừn sựt. Lẩu riêu cua sườn sụn ăn cũng ngon. Nước lẩu ngọt và đầy riêu cua thích mắt lắm. Sườn sụn cũng ngon. Rau thả lẩu thì có xà lách, rau muống và mùng tơi. Không có nấm nên thấy hơi thất vọng tí ti nhưng vẫn rất ok. Nước uống có coca, bia, nước cam, trà.
Nhân viên: Nhanh nhẹn, chu đáo. Lúc đến có người mở cửa xe cho, phục vụ bàn nhanh nhẹn.
Giá cả thì mình không rõ lắm vì được mời. Nói chung thỉnh thoảng liên hoan bạn bè ăn ở đây là hợp lý. Mỗi tội không có phòng riêng đâu nhưng chia theo khu nên cũng không bị ồn ào quá. Quán còn nhận tổ chức sinh nhật các kiểu nữa.
Quán ngon , thịt rất vừa , đầy đặn , gói mệt nghỉ luôn
Nv thì hơi chậm, gọi bún mãi mới lên được dù quán cũng không phải đông lắm
Không gian đẹp, rộng , có chỗ cho trẻ em vui chơi
Nhà hàng bò tơ này khá nổi trên Thái Phiên mà nghe nói mới mở nên nhóm có đến đây ăn. Gọi mấy món như bò tái chanh, bò chao, lòng bò và nõn đuôi xào. Đồ ăn khá ổn, vừa miệng. Thịt bò mềm, đúng là bò tơ ???????? Nhà hàng phù hợp cho tụ tập nhóm và cho phái nam nhậu ???? không gian nhà hàng khá ổn, vừa có khu vực ngồi bệt, vừa cơ khu vực ngồi bàn.
Giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ bàn mình vô cùng vui tính, vì anh tốt nên em cho điểm phục vụ hẳn 8đ ????????
Ah. Quán còn phục vụ món lẩu ăn no nha. Tối thứ 5 hàng tuần có nhạc sống ????
Nghe đồn quán đang có chương trình uống bia miễn phí từ 6-8h chiều. Ông anh cứ rủ mình đi, uh thì đi xem dư lào. Quán được cái rộng rãi, không gian bố trí cũng bình thường. Cái kiểu bố trí lắp ghép toàn bằng gỗ tạp này dạo này hơi bị nhiều nên cũng chẳng có gì mà nói cả. Tuy nhiên quán lại treo mấy bức tranh sơn dầu k hiểu ý đồ chiến thuật là j luôn. Bó tay
Đồ ăn mình thử thì thấy bình thường, hơi ít so với giá. Được cái nước chấm ngon. Nói chung k bình luận về đồ ăn vì quá bình thường. Bia thì gọi mãi mới đưa ra, uống về sáng nay hơi đau đầu chút. Hay do uống miễn phí nên cho khách uống bia đểu
Ấn tượng với quán có món sốt tơ, cực kì ngon, có ý định mua về nhưng quán ko bán. Ngoài ra quán có món mắm cá tự làm nữa, khá đặc biệt
Không gian kiểu đàn ông nhậu, hay ho
Đồ ăn được, nhân viên nhiệt tình.
Năm nay thấy nổi lên một loạt các quán bò tơ, chưa ăn bh nên vô cho biết. Hai người nê cũng chỉ gọi set lẩu vs đồ uống thôi. Mẹt thịt khá đầy đặn, ranh nhúng lẩu tươi, không bị nát. Nước lẩu khá thanh, ăn không bị ngấy.
Quán tháy khá rộng, trang trí cầu kỳ, tuy nhiên hơi tối, mình thích sáng sáng hơn chút.
Nhân viên ngoan, lúc về ra dắt xe tử tế. Quán khá phù hợp cho đội Cầu Giấy tìm chỗ liên hoan :)