Thấm thoát cũng đã hơn 5 năm tôi mới quay trở lại đây. Hẻm đường Thành Thái nơi này cũng như vậy không khác xưa là mấy. Quán miến gà ở đầu đường giờ dời vô bên cạnh chỗ cũ cũng không khó tìm là mấy.
Quán nhỏ nhưng cũng sạch sẽ và giá rất bình dân nên phù hợp với học sinh, sinh viên và dân lao động. Được cả về số lượng, chất lượng và giá thành đúng nghĩa ngon bổ rẻ.
Từ 11:00 sáng quán rất đông khách đến sau 1:30 trưa thì khách thưa dần vì bắt đầu giờ làm việc. Nhớ khi xưa thường ghé đây vì có bạn học trọ gần đây. Giờ bạn dời đi nên tôi cũng không ghé đây thường. Dĩ vãng hãy cho nó trôi đi vào quên lãng.