Mình đã ăn quán này được hơn 1 năm với tần suất ít nhất 1 lần 1 tuần, ăn nhiều tới mức thành khách quen, k cần gọi món ))))) mình thật sự thích nước dùng và giá cả phải chăng hợp với túi tiền sinh viên như mình. +5k 1 vắt mì, giá từ 27k. Điều mình thấy thích là mình thấy cả nhà họ bán mà ai cũng ăn, thật sự thì an tâm hẳn ???????????? cô chú bán hàng rất thân thiện, nhiệt tình, không có gì phải chê với mức giá đó, sáng tầm 9-10h khá đông.
9/2 Sáng sớm ghé vào quán này ăn thử mình có một số nhận xét thế này
- Không gian quán tạm ổn, sạch sẽ
- Bảng hiệu để 30k nhưng vào trong thì bảng treo ở tường dán đề tờ giấy 32k, cũng chỉ 2k không vấn đề gì
- Phục vụ tương đối nhanh, không quá lâu ( lúc mình vào cũng không nhiều khách)
- Đồ ăn thì mình gọi một tô mì xí quách thì thịt tương đối mềm nhừ, không quá đặc biệt
Nhưng có một điểm mà khiến minh phải lên review ngay lập tức sau khi ăn khoảng 20 phút, đó là họ bỏ quá nhiều bột ngọt khiến cho mình bây giờ rất mệt. Bạn nào kị với bột ngọt không nên ghé quán này