Do được bạn cảnh báo trước về độ bự của tô bún riêu nên vào quán là mình dặn ít bún liền nhưng lúc bưng cái tô ra là thấy ứ hự luôn rồi. Ở Thủ Đức mình chỉ tìm được chỗ này là bán bún riêu ốc ngon, ít bột ngọt và nước lèo vừa miệng. Ở đây còn có bún đỏ nữa nhưng mình không ăn. Giá tạm chấp nhận 25k cho tô đầy đủ chả, cua, ốc và bò viên.
Điểm trừ chỗ ngồi và để xe khá nhỏ. Khu này là bán nhiều món nên rất đông khách và siêu chật luôn. Ăn xong lấy xe hơi khổ
Quán nằm ở đường 13 đối diện trung tâm văn hoá thủ đức, gần cổng sau trường THPT Thủ Đức.
Trong khuôn viên của Mái nhà xanh có nhiều món ăn lắm tha hồ chọn lựa: Bún riêu, Bún đỏ, Bún ốc, Canh bún, Cháo lòng, Hột vịt lộn, Bột chiên, Bánh tráng cuốn, nước mía, sinh tố,... Ôi đủ thứ món tha hồ ăn đặc biệt là món nào cũng ngon cũng đông hết nha.
Một tô bún đỏ ốc như hình là 25000d ăn mệt nghỉ luôn. Giá cả hợp lý cho tô bún chất lượng. Giờ viết review nhìn mà phát thèm trong khi chiều vừa mới ăn xong đó
Địa chỉ: nằm trong hẻm nhưng khá dễ tìm, hẻm 13 Võ Văn Ngân ngay cạnh The Coffee House, đối diện Trung tâm văn hoá Thủ Đức. Đi vào tầm chục mét là thấy tấm biển xinh xinh nằm bên tay phải.
Không gian quán: đây là cụm tổ hợp các quán có các món ăn khác nhau. Ngoài trời nên khá là thoáng mát và sạch sẽ.
Ở đây có các quán có món gỏi cuốn, cháo lòng, bún măng vịt, bún đỏ, bún riêu, ngoài ra còn có bột chiên, cùng với nước mía, nước rau má và nước ngọt các loại nên mình rất thích.
Giá cả: hôm nay mình và bạn gọi 2 tô, tổng thiệt hại 50k
Được bạn chỉ cho nên ghé ăn thử, mình với bạn thử bún đỏ và bún riêu ốc như hình. Chỉ với 25k mà tô đầy ứ nự, ăn phê lòi. Ốc to, giòn, ngon; riêu cua đúng chất, thơm mùi cua chứ không phải kiểu độn thêm nhiều thứ rồi mất vị cua đi nha; huyết, chả, bò viên, bì, đậu cũng ngon không kém nha. Chắc phải đi thêm nhiều nhiều lần nữa để thưởng thức các món khác nữa.
À thêm điểm cộng nữa là anh chủ rất nhiệt tình vui vẻ.