Theo mình cảm nhận là 10/10 luôn. Mình thích nhất ở quán là nước mắm chấm thơm rất đặc trưng. Bò viên ăn kh bị ngán, bò mềm. Chị chủ thì rất dễ thương. Mình sẽ ăn dài dàiiiiii.
Giá cả ok, đồ ăn rất nhiều, quan trọng là rất ngon
Mặc dù là quán nằm trong hẻm nhỏ, nhưng nếu ai đi vào buổi tối thì sẽ thấy rất thú vị. Đúng kiểu một quán vỉa hè, tên quán được dán chữ màu đỏ lên cái can trắng để đèn bên trong, mỗi chữ "Bún bò Huế", nhìn rất đơn giản. Hôm mình đến Sài Gon mưa to, thế mà quán vẫn đông nha, từ nhiều độ tuổi, nhưng cảm giác đều là khách quen cả.
Đợi cũng nhanh, mình gọi bún bò Huế, đập vào mắt là đồ ăn nhiều ú nu, mùi vị khá dễ ăn nếu không nói là ngon nhé.
Không khí cũng chill lắm (thích mấy chỗ bình dân như này) , Highly recomment mn đến quán này luôn.