????Nhỏ bạn nó giới thiệu cho quán này ăn cũng ok
Giá hơi cao xíu thôi nhưng mọi thứ ổn lắm
Ớt xào rất ngon nè
Nước lèo đậm đà
????Mình gọi tô nạm không ăn ngon hơn tái nạm của bạn mình :)))
Tô thường 40k nha
Mình đi kiếm quán bánh bèo cho thằng nhóc, search ra thì thấy quán này nên ghé qua. Quán trông cứ như nhà ở bình thường có kê thêm bàn để bán hen, không có thấy nổi bật ở khu này lắm.
Quán nhỏ nhỏ thôi, tuy nhiên thấy khách ra vào thường xuyên.
Ban đầu mình chỉ tính gọi bánh bèo cho thằng nhóc thôi, ai dè nó chê nó chẳng chịu ăn, mình ăn thử thì thấy bánh làm ok, bánh mỏng, nhân ổn tuy nhiên nước mắm bị mặn. Thế nên mình gọi thêm bún bò, bún bò ở đâu theo khẩu vị mình thì ăn được thôi chứ không có quá ngon, nên chẳng có ấn tượng lắm, may là thằng nhóc nó chịu ăn.
Quán hơi nóng á.
Bún bò chuẩn vị Huế tại Q1 nè, bạn mình gốc Huế nên ăn chỗ bún bò nào ma duyệt la phai gần đúng vị Huế mới dắt mình đi ăn
Ăn bao nhiêu chỗ cũng kết chỗ này nhất, cọng bún nhỏ, nước không bị dầu mỡ như kiểu miền Nam, nước trọng thanh, tô đầy đặn nhiều bún vs thịt, chả cua ngon nhưng chua xuất sắc như o Huế dk ))
Có nhiều loại cho mn lựa chon từ gân, giò nạc, giò gối, tái,... Ngoài ra còn có các loại bánh Huế lần sau sẽ thử va review cho mn
Phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, các cô ra món nhanh lắm ko đợi lâu
Xem thêm nhiều review hơn tại Instagram @ngocmammam nhé.
BÚN BÒ NGON chuẩn vị Huế ngay trung tâm quận 1 ???????? Quán be bé thôi chỉ tầm 6 bàn nhỏ nhưng lúc nào cũng đông , nhất là giờ nghỉ trưa với xế chiều. Dân văn phòng xung quanh đi ăn đông lắm ấy ???????? Menu của quán đơn giản lắm, chỉ có bún bò và mấy món bánh Huế như bánh bèo, bột lọc, nậm.
Nước lèo của bún bò đậm đà lắm. Ở đây có tái nạm giò gân cứ gọi theo ý thích nha. Mà thịt mỗi tô chất lượng lắm chứ không có vài ba lát đâu ???????? 1 tô ăn no ứ ự luôn. Bị cái nước béo hơi nhiều một tẹo.
Bánh Huế ở đây cũng đáng thử lắm, không phải nguyên cục bột đâu. Nước mắm ăn cùng cũng ngon. Tips: cho thêm ớt sa tế vào ăn nữa nha, đặc sản của quán đó.
Nên gọi thêm cây chả ăn kèm, ngon mà có 5k/ cái thôi. Có hôm ăn chả hết 4 5 cây no luôn ))) Mà do quán gia đình nên chỉ có người trong nhà với một anh nữa bưng bê nên khách đông thì chịu khó đợi xíu nha. Có chú chồng cô chủ quán hơi khó chịu và chưa thân thiện lắm thôi ???????????????????? .
???? 61 Thạch Thị Thanh, Quận 1
.
???? Dĩa bánh thập cẩm 27k, bún bò 40k tùy
#instafood #instafoodie #foodstagram #foodnetwork #eating #tasty #yummy #foodlover #foodreviewer #foodblogger #foodporn #foodie #foodvsco #ngocmammam #diancungNgoc
Order 2 hộp bánh bèo mà giao bánh bèo mà không kèm nước mắm. 2 hộp bánh bèo nhạt không ăn được. Đề nghị quán trước khi ship món ăn cần kiểm tra lại để khách còn có thể dùng được.
Mình ăn ở quán này cũng lâu rồi.cũng dc 3 4 năm.quán này bán bún ngon.nước lèo đậm đà.ko quá mặn.có điểm trừ là nước béo hơi nhiều và cô chủ quán cho hơi ít nước.cho rau vào thì tô bún sẽ cạn. Quán theo kiểu gia đình,người trong nhà làm chung với nhau. Việc trang trí không có gì quá nổi bật.đơn giãn.quán sạch sẽ.ít thấy rác ở dưới chân. Mình đi nhiều quán vào là thấy giấy ăn.chanh.xương nằm đầy dưới chân rất mất vệ sinh. Quán có 1 bạn nam nhìn khá trẻ.hỏi thăm thì mới biết bạn đó 27t sn 91 tên Phước.chạy bàn khá nhanh chân lẹ tay.có điều hơi ít nói.Nếu mọi người có ý định ăn trưa ở đây thì mình khuyên nên đi sớm.chứ mà đi tầm 12h là phải đứng đợi vì buổi trưa dân văn phòng ra ăn rất đông.Nói chung quán này theo mình ăn rất ngon
Thái độ nhân viện - chú thu tiền bất lịch sự trịch thượng với khách
Do công ty gần quán nên thỉnh thoảng mình ăn trưa ở đây.
Đồ ăn ok
Quán nóng, nhỏ
Nhân viên nhìn chung không dễ thương, nhiệt tình - nhưng cũng tạm ổn vì đây chỉ là quán ăn gia đình, không mong đợi gì hơn.
Nhưng điều không thể chấp nhận là 1 anh thu tiền tầm 40 tuổi lần nào mình gặp cũng thái độ và giọng điệu nói chuyện khó chịu với khách. Khi mình không hiểu hỏi lại thì bị to tiếng, mình bực nên tỏ thái độ với ảnh thì bị quát trước mặt mọi người (vì ỷ là lớn tuổi hơn).
Thậm chí còn nói là không cần khách, ở đây đủ đông khách rồi bớt 1 người không sao.
Ăn thì bột ngọt nhiều. Mà cô chú chủ quán thì ko nhiệt tình. Đi 4 người xin thêm 1 nước thêm thì nói "Ủa ăn ko đủ hả" (trong tô thật sự vừa bỏ rau vô là ko còn miếng nước). Cứ tưởng sẽ cho vừa đủ mà cho như chén nước mắm. Thế là 1 người đi chung phải xin thêm thì chú chủ qán qay nói "xin thêm chén thứ 2 là tính tiền đó nha". Ối trời nước lèo cho thì ít mà người ta xin thêm lại bắt trả tiền. Ăn tô đặc biệt 45k mà thua 25k ở ngoài vỉa hè. Cuối cùng phải trả thêm 5k tiền nước lèo. Cho tiền cũng ko quay lại nhé.