nằm trong khu miến lươn nhưng hàng này là đông khách nhất nên ghé ăn thử. thấy miến lươn ăn được, món miến xào vừa tới, sợi miến dai, lươn ăn lươn giòn có lẽ ngon hơn lươn mềm, cảm giác ko được tươi cho lắm.
Do mình đến hết chỗ nên phải ngồi dưới nhà, lại ngồi gần khu rửa chén thấy hơi mất vệ sinh, không nhìn có lẽ ăn sẽ ngon hơn :)
miến lươn xào ăn kèm có dưa chuột ngâm khá hợp miệng đỡ ngán, nhân viên thì hơi chảnh, hỏi mấy câu cũng không trả lời đâu nhé :))
nói chung bt, mình vẫn thích miến lươn Chân Cầm hơn
Hôm nay rời hơi xa công ty thêm tí để khám phá đồ mới. Đi qua nhìn thấy lươn, thèm thèm nên vào thử. Ở phía trên là nấu bếp và thu tiền, có chỗ cho khác ăn đi trên hoặc xuống dưới. Mình phi xuống dưới.
Nhìn ko biết chọn gì nên gọi một miến lươn trộn, giòn.
Đồ ra nhanh. Ăn cũng kha khá được, mà hơi đắt, 50k/đĩa lận.
Cảm tưởng của mình thì đồ hơi mặn, mà cũng hơi nhiều dầu. Rau và các món khác trong đĩa mềm, lươn giòn.
Húp thử nước đi kèm khá ngon, chắc khi nào thử miến nước xem sao.
Quá ngoài đường dễ nhìn, ngay gần ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ ấy.
Mỗi lần lên cơn thèm ăn các món liên quan đến lươn là mình lại mất công lặn lội lên tận cái phố đê la thành này để ăn. Quán này khá là đông khách. Ấn tượng đầu tiên vào đây là quán khá bẩn ạ, toàn dầu mỡ. Giá đồ ở đây từ 30k trở lên. 1 suất ở đây đc khá nhiều và đầy đặn. Lươn dc cũng khá là nhiều. Đồ ăn công nhận ngon nhưng mà giá thì đương nhiên cũng hơi cao. 1 suất miến trộn lươn là 45k. Đồ ăn dc tẩm ướp đậm đà
Tự xử vào 1 ngày ốm yếu , nhớ thương món Cháo lươn ngày nào , mò ra bằng đc , quán buổi sáng ko đông lắm. Vị cháo vẫn ngon :3 mình lại cực thích ăn lươn khô luôn , lâu lắm mình mới đc nếm lại vị cháo lươn quen thuộc <3 <3 40k>
...Xem thêm
Gọi súp lươn và óc trần mang về
Óc trần thì ko có gì phải bàn
Súp lươn ăn ngọt lợ mỳ chính, giò thái ẩu sợi to ăn cảm giác lạo dạo trong miệng, lươn ko chắc thịt bèo nhèo. 30k món súp này ko đáng đồng tiền bát gạo
Có lẽ sẽ ko quay lại
Quán lươn của tuổi thơ mình đây :)) công ty má gần nên ngày xưa má hay mua súp lươn về cho ăn, lắm hôm thèm là súp lươn, ốm là súp lươn :)) ăn đến bây giờ hương vị vẫn vậy, thích lắm.
Bà chủ thì đã thay sang người khác nhưng trộm vía đồ ăn hương vị vẫn không đổi, giá cả thì như trong hình mình chụp, ăn lươn mềm, lươn giòn, lươn lẫn đều thế hết ko bị thêm tiền.
Mà quán này là cái quán nhỏ nhỏ có gác xép nhé. Vệ sinh thì trông cũng sạch sẽ tạm ổn (đối với 1 quán bình dân) nhưng nhân viên nhìn chết khiếp, hôm trước ăn miến nước ông zai bê lên thò nguyên cả cái ngón tay móng dài ngoằng đen xì vào bát, tí thì chửi mà nhìn toàn khá bảnh lại thôi ????
Đặt món trên now là lươn xào, note lại là làm như hình ảnh bìa vì ko thấy menu lươn chuối đậu đâu. Về mở ra ập vào mặt toàn miến là miến xào. 70% miến. Nếu quán ko có món thì đừng đăng ảnh hoặc ít nhất phải liên hệ tổng đài báo lại. Nản thật sự
Đi công tác Hà Nội được mọi người dẫn đi ăn miến Lươn ở đây.
Lần đầu tiên ăn miến lươn, lúc đầu nghe tưởng tượng sẽ tanh lắm không dám ăn,nhưng khi kêu món xong dọn ra thì thấy ngon quá.
Mình ăn miến trộn, lươn lóc thịt xong rồi chiên giòn trộn với miến dong và các nguyên liệu khác.
Chất lượng rất ngon.
Có điểm trừ là không gian quán hơi nhỏ hẹp cứ tối tối, hay là do các quán ngoài Bắc đều vậy.
Nếu có dịp ra Hà Nội nữa sẽ quay lại.