1 người bạn của mình giới thiệu mình đến đây ăn , nghe gt thì đây là quán nổi tiếng ngon nhất Hà Nội về lươn.Chẳng biết m khác khẩu vị mng như thế nào chứ ăn quá đỗi bình thường ko muốn nói là chán.Hôm mình ăn món ốc xào xả ớt vừa khô vừa sống ăn đc 1 con thì phải nhả ra yêu cầu đc xào lại kết quả xào lại thì khô như đá xào bị quá lửa mình ko ăn nổi bỏ nguyên cả đĩa ốc.Món miến lươn trộn thì tàm tạm ăn bị nhạt ,nộm lươn thì ko đặc sắc lắm chỉ là dưa chuột dầm xong bỏ 1 ít lươn lên trên.Món chả lươn thì hơi khô.Chắc m ko quay lại đây lần nào nữa quá thất vọng luôn.
Quán này mở cũng lâu lâu rồi, nhiều lần mình có đi qua đường này để ý thấy nhưng vào ăn thì đc có 2 3 lần thui.
Không gian quán nói chung là sạch sẽ, mình đến thì có hôm đông có hôm không, giờ giấc cũng trái nhau nên chắc là cứ đến bữa thì đông đó ))
Miến trộn ở đây mình thấy ăn khá oke, lươn giòn ngon mà cũng nhiều nữa, có nước soup kèm, có cả dưa ghém dưa chuột nữa chứ :3
Nhân viên nhanh nhẹn, đồ lên nhanh
Giá cả thật ra không nhớ rõ, 35k 40k gì đó
Đây là quán bố mẹ vợ mình từng ăn hồi trẻ. vc mình vẫn thường ra đây ăn mỗi khi thèm.
Cô chú chủ quán thân thiện, menu đa dạng và luôn phục vụ nhiệt tình
Đây là quán miến lươn mình thấy ngon nhất. Miến xào mềm, thơm. Ốc đậu cũng ngon. Mỗi tội giá hơi đắt. Giá cũng như các quán khác nhưng lượng ít hơn. Ăn được tí. Quán cũng sạch sẽ, phục vụ nhanh. Nhưng biển hiệu ko nổi và chỗ để xe cũng ít
This is a long standing restaurant in Hanoi with the authentic taste that I remember from 15 years ago. The food is super delicious.
I also order dried eels (need to order beforehand for large quantities) to carry with me back to the US.
Đây là quán ăn ưa thích của mình. Ngày trước quán được bà cụ bán với một nồi cháo cá rất ngon, có thể ăn thêm 1 đia trứng cút luộc. Sau này là những người con của bà cụ bán. Thực đơn cũng phong phú hơn rất nhiều, các món về lươn, cá. Món lươn om chuối đậu là tủ của mình :)