Tò mò vì chạy trên cao tốc thấy biển Lộc Cua to đùng, lại gần nhà nên mò đi ăn thử. Chạy vòng vòng vào khu DC Bách Khoa ở trên đường Đỗ Xuân Hợp mới thấy. Biển chỉ đường dễ gây nhầm lẫn. Chỗ này thì đậu xe hơi thoải mái, đi khách đoàn chắc vẫn đậu được. Cua kiểu chọn sống rồi làm. Cả cua gạch lẫn cua thịt đều ko to. Nhìn con cua choáng váng, con cua nửa kg thì 3 lạng dây buộc. Lại còn kêu cua xuất khẩu nó thế. Mang tiếng bao ăn mà cua vẫn ko chắc. Chế biến cũng thường, ko có gì đặc sắc. Cua gạch 450k, cua thịt 320k. Ko rẻ tí nào mà nặng tiền dây buộc. Được mỗi món muối ớt xanh chấm kèm là ngon. Ko quay lại lần thứ 2.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao chọn cua sống mà ko tươi? Người nhà mình đẫ ăn ở đây, nhóm đi 6 người. Chọn cua sống xong, ra món thì cảm giác cua ko tươi, ko thể hiểu được. Nghi ngờ bị đổi, chắc tại xui.
Quán siêu chậm, oder 3 món, gỏi bò bóp thấu, mực sữa chiên nước mắm, miến cua mà 45phut mang được mỗi mực. Hỏi đến thì cứ bảo chờ chờ, mỗi bàn đều có một món >.< trong khách chưa đến 10 bàn. Khăn giấy ướt vừa vào chưa order món xong mà phục vụ đã tự xé rồi để trước mặt mình kêu dùng, kinh hãi