Quán này trước là gần trường mầm non Tuổi hoa, sau đó chuyển về chỗ này, chí ít thì nó cũng gần hơn và đông khách hơn trước. Quán nhỏ nhỏ thôi, bàn ghế nhìn giống chõng tre, màu nâu sậm, thế nên lúc chụp hình nhìn không có ăn hình lắm. Quán mới lắp cửa kính nên có đầu tư thêm điều hòa, mùa hè cũng bớt nóng hơn nhiều. Về vịt thì mình đánh giá là chưa xuất sắc, thịt cũng tạm thôi, nhưng tẩm ướp chưa được đậm đà, so với quán Thu Thanh ở chỗ ngã ba đường 69 giao với Lê Văn Hiến thì thua hơn. Tuy nhiên về giá mà nói thì có phần rẻ hơn. Bình thường mình đi ăn 2 người, gọi 1/2 con vịt, 1 đĩa cổ cánh, 2 nước thì cứ phải hết 140 đến 150k. Tuy nhiên cũng như vậy và thay nước ngọt bằng 2 bia thì ở đây chỉ hết 120k. Mình thấy rẻ cực ấy. Cháo vịt thì ngon, nhiều thịt mà cũng chỉ có 15k/ bát. Sinh viên muốn no và rẻ thì mình nghĩ vào quán này là hợp.
So với khu trung tâm thì quả thực quán này khá xa, hơp với các bạn SV học viện tài chính hoặc Mỏ.
Phục vụ tuy không nhanh, vì chỉ có 2 vợ chồng, anh chồng thì vừa nướng vịt, vừa chặt vịt, chị vợ thì chạy bàn và dọn bàn. Nhưng mình lại đánh giá cao thái độ niềm nở, rất là cầu thị của chủ quán. Cá nhân mình thấy có thể chất lượng chưa ổn nhưng thái độ thì ok.
Quám gần nhà nên mìh cũng hay đến ăn. Không gian quán không rộng lắm, lại đông khách nên có hôm phải ngồi ghép bàn. Quán chuyên các món về vịt. Vịt nướng ăn bình thường được cái nước chấm ngon, còn có măng ớt ăn cùng cũng khá vừa miệng. Vì hay đi 2 ngưòi nên chủ yếu ăn bún. Phong độ của quán thất thươngglf dạo gần trước thì thấy ngon vì nước dùng ngọt, đậm và được nhiều thịt. Nhưng bây giờ chất lượng giảm sút rất nhiều, nước dùng nhạt lại không đủ nóng nên ăn rất kinh khủng, bát không còn đầy đặn như trước. Được cái giá rẻ 20k/bát. Chắc sẽ không quay lại quán lần nào nữa