Nhậu ở đây lần đầu , giá cả ok, không gian thoáng, sát bên hông cầu Nguyễn Tri Phương phía quận 5. Đồ ăn phong phú, gia vị nêm vừa phải. Quán mở tới khuya sau 12h, ốc với hải sản bày biện khá tươi. Chế biến nhiều cách mà ăn ok lắm. Giá menu tầm 25k tới 60k còn lẩu là 140k. Ghẹ quảng cáo 50k / 2 con. Gửi xe dưới hầm cầu với giá 5k/ chiếc. Nói chung quán này nhậu ổn. 8 người tính đồ ăn ê hề và bia là 897k ^^!
Cuối năm tất niên họp mặt hết khoa này đến khoa khác. Nhờ đó biết thêm quán này. Ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương. Quán đông và nenu rất đa dạng. Đặc biệt món nào cũng ngon. Đi đông nên được thử rất nhiều món rất đã. Ngồi dưới chân cầu siêu mát. Lẩu xí quách ở đây ngon bá cháy. Giá rẻ. Phục vụ nhanh
Đã đến đây rất nhiều lần, nói chung món ăn và giá cả khá bình dân, ông chủ quán khá vui vẻ. Duy chỉ có .....hay bị police vẫy vào vì hay đi ngược chiều để vào quán.
Giá cả cũng như về cách phục vụ đều tốt, món ăn ở quán khá ngon và phong phú tuy cũng có vài món k vừa miệng lắm, vd các món lẩu thập cẩm, xí quách (hơi ngọt)
Quán nằm dưới chân cầu ng tri phương, có nhiều món lạ: sụn gà rang tỏi, chiên nước mắm, rang muối
Sá sùng chiên bơ, sá sùng bơ toi
Đặc biệt lẩu xí quách nữa, trời ơi, 2 ng gọi lẩu nhỏ, tưởng vừa no vì đã ăn mấy món trc rồi, đem lẩu ra muốn té ngửa :((
Nồi lẩu quá nhiều quá nguy hiểm :(( 3 cục xí quách, cục nào cục nấy to hơn cùm tay ng đàn ông nữa, nc lẩu ngọt, hầu như k nêm nhiều
Có món đuông dừa nữa: sống chín có hết. Mình sợ nên ăn thử đuông dừa chiên bơ thôi :)))