Quán đông kinh, ngồi ngoài lề đường cả dãy.
Kêu lấy 1 phần lẩu dê cho 6 người, hồi đem ra 2 cái lẩu. Hỏi lại mới biết 1 lẩu dành cho 4 người nên đem ra 2 cái. Ừ thì không biết nên đành chịu, nhưng thái độ của anh đem lẩu ra cộc cằn khó chịu như thể mình kiếm chuyện vậy dù có nói “dạ tụi em không biết, anh order cũng không tư vấn”. Trong khi cô chú kia lại dễ thương hơn nhiều, cứ hỏi ăn được không mấy đứa.
1 lẩu ăn được 4 người, thịt thà nhiều, có sẵn tà hũ ki trong lẩu, ăn thêm thì kêu thêm tính riêng. Nước ban đầu trong nhẹ, hồi sôi với khoai môn thì đặc sệt lại nhưng vẫn không đậm đà như 1 số quán từng ăn. Nhìn chung ăn ổn, không tệ cũng không đặc biệt ngon.
Tổng 443k nhìn chung giá mềm đi nhưng sẽ khó quay lại.
Quán này tuy nhỏ, không phải kiểu sang chảnh nhưng đồ ăn khá ngon, giá rẻ và phục vụ ổn.
Quán free trà đá nên đỡ tốn tiền nước.
Quán chỉ bán buổi tối nhưng đông lắm nha...
Mọi người nên ghé ăn thử để cảm nhận
Mình đã ăn quán này nhiều lần nhưng chất lượng ngày càng đi xuống. Hnay đợi 30p nhưng chưa có đồ ăn, mặc dù mình vào trước nhưng người vô sau mình lại được phục vụ trước. Nv làm việc cũng hay cáu gắt. Giá thì cũng ko rẻ so vs chất lượng mà pv như vậy thì ko chấp nhận được. sẽ ko quay lại.
Quán này mình ăn cách đây 6 năm hồi còn là sinh viên cơ. lúc đó quán bán ở hẻm 294 đường 3/2 . ấn tượng của mình là quán nấu bằng nồi đất với thơm rất thơm mùi khoai môn. Lâu rất lâu mình không ăn nữa, nay tự nhiên nhớ đến đi ngang không thấy google thấy quán đã dời vào đây. Mình với bạn vào tìm chưa thấy quán
chứ mùi thơm cũ của nước lèo bay bay lòng vòng không lẫn được ( nhờ vậy mới tìm thấy quán). ????
Sau bao nhiêu năm ăn vẫn như cũ không có gì thay đổi, cũng ngon ơi ngon. Nhưng có một điều là thèm lá mía mà không có. Bà chủ quán ơi, có lỡ vô đọc thì sau bán thêm lá mía yk. ???? quán bán rẻ lắm nha mấy bợn cứ yên tâm mà chén . Đặc biệt tặng chén đậu phộng muối free ăn chờ lẩu sôi.
Đi tổng cộng hơn 10 người , ghép đúng 2 cái bàn , xin thêm 1 cái nữa thì khó chịu nạt nộ. Đến khi bạn bè đến đông đủ thì không đủ chỗ lúc này mới ra ghép thêm. Xin cái ly để uống nước cũng khó khăn. Buôn bán kiểu chộp giựt. Gửi xe 5 ngàn, lấy xe ra như ông nội người ta. Ai quay lại ăn chứ mình thì không nhé.
Mình mới đi ăn nên lên đây review cho mọi người:
☆ Ưu điểm: mình đi 2 người nên gọi cái lẩu 140k, mì trứng, tàu hủ ki. Lúc mới mang ra mình thấy lẩu có vẻ nhỏ hơn mấy quán khác, nhưng khi ăn thì thấy ngon, thịt nhiều, có thêm gân, bò viên. Nước thì quán tặng free 1***trà đá khá to. Về phục vụ thì mình ok, cô chú dễ thương, lẩu mang ra khá nhanh, đang ăn giữa chừng được cô cho thêm nước lẩu.
◇ Nhược điểm: chắc do giá rẻ nên quá đông lắm, mình đến quán tầm 7h30 thì trong nhà hết chỗ phải qua đối diện ngồi, mà chỗ kê bàn dốc xuống đường nên lúc ăn có cảm giác hơi sợ lẩu bị đổ >< , không có chỗ giữ xe nên phải giữ chỗ khác, cũng gần quán. Phí giữ xe 7k
Trời mưa, mình ngồi sát đường bị tạt, bàn kế bên tính tiền đi về nên bàn mình tính dọn qua đó ngồi. Chưa kịp đi thì 1 chị phục vụ đã kêu khách khác qua ngồi (trong khi khách đó đã ngồi yên vị ở bên trong với lý do ngồi trong đó chật?????)
Chán nên tính tiền về luôn, mặc dù mới vô ăn chưa đc 30p
Các bạn nên suy nghĩ lại nếu ko muốn rước cục tức vô ng
Quán này chất lượng ngày càng đi xuống. Ăn trúng phần thừa hay sao bỏ thịt bò dai nhách nhai k nổi luôn. Đã tham tiền thì phải phục vụ cho đúng. Con chủ quán đứng thu tiền cao to. Mình là nữ đi nhờ dắt dùm cái xe. Cũng nói kiểu khó chịu. Kêu mình mốt qua chỗ đồn giữ xe giữ. Ăn cũng tạm mà cái kiểu vậy thoi mốt k dám quay lại. Còn hàng tá hàng quán ngon trên đây mà còn dễ thương.
Quán phục vụ khá tệ. Mình tới nhưng cũng không ai hỏi han xếp bàn gì mình, không ai tới cho mình order món. Quán làm khá chậm và thường quên những bàn ít người ở xa. Ngồi khu vực trong nhà thì ồn ào, chủ quán la to. mình đi 4 người, quán kêu làm 2 nồi nhưng tụi mình chỉ ăn 1 nồi thì quán cất bớt bàn đi, chỉ cho ngồi 1 bàn rất chật chội.
Lẩu bò ở đây khá ngon, đậm đà. Giá cả cũng tương đối ổn. Ngồi phía ngoài thoáng nhưng vỉa hè hơi dốc, ăn món này phải hết sức bình tĩnh để đảm bảo an toàn. ???? đi 4 người gọi 2 cái lẩu nhỏ là no nê!!