Lẩu bò ở đây gần đường 453 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM, nên lúc nào cũng đông khách hết trơn á. Khách vào ăn cũng đông mà mua về cug k hiếm đâu nha, ta nói nướp nườm nượp. Hôm rồi nhóm mình thèm quá kiu ship một nồi lẫu với một đĩa thập cẩm luộc 100k, ăn no nê con tê tê luôn, kkkakkaka
Vị trí thuận lợi, ngay ngoài đường nên dễ tìm
Giá cả ok, so với những quán khác thì khá rẻ
Lẩu bò ngon, nước ngọt, đủ loại bò khác nhau, thơm phức
Nhân viên nhiệt tình, thân thiện,
Chủ quán thân thiện, vui vẻ khi gặp khách
Nói chung ngon, bổ, rẻ, thân thiện, sez quay lại
Ghiền nhất ở đây món gân bò á, gân ăn nghe giòn rợm rợm ngon cực luôn. Bên cạnh đos còn có nhiều món liên qua như diềm, bò bắp,...giá cả ok, nhân viên nhiệt tình, trình bày hấp dẫn. Nc sẽ đến và giới thiệu bạn bè đến.
Team lẩu bò đâu rồi, quán này là ngon nhức nách nha mn. Hôm rồi nhóm mình 4 đứa ăn một đĩa 200k nhiều loại khác nhau no không tả nỗi luôn,kakkaa. À, có thêm nồi lẩu lớn nữa, no thôi rồi luôn ))))
Khăn lông có mùi hôi , như bị tẩy trắng. Nhân viên đeo bao tay nhưng vừa cầm tiền , vừa cầm mọi thứ rồi bốc đồ ăn thì đeo bao tay cũng như không.
Quán cực bẩn , không có chỗ ngồi và mang về.
Không gian quán thì bẩnz
Lẩu bò quán này thì ngon ôi thôi rồi, đúng chất lẩu bò luôn, một nồi đầy ứ nự mà giá thì quá yêu thương :)))) đợt bọn bạn trên quê xuống chơi, mình dắt ngay lại đây. Ăn no phê luôn mà có 150k chứ mấy. Tụi nó cứ đòi qua đây hoài :))))