Nguyên con đường chỉ có Hữu Nghị là đông và ngon. Nhưng tiếc là đóng nên qua đây vì lỡ đi xa rồi. Menu rất ít món . Khi mình vào mới 7-8h mà hết cơm hết hủ tiếu mì xào giòn các kiểu . Còn mì gói ? Kêu đại vài món với cái lẩu.
✨Tôm chiên giòn (80k): này con tép chứ tôm gì nổi, hôi, kh tươi, kh đậm vị.
✨Mực sa tế (80k): mình kh biết đang ăn cái gì nữa, kh cay, có nước sốt sền sệt, và dai nhách
✨Mực chiên bột (80k): giòn, tạm đc
✨Lẩu thái: nước dungg được nhưng quá chua, bưng dĩa đồ ăn lần 1 lên chỉ có bò thái, 5 con tôm và cá viên. Gọi thêm đồ ăn cho lẩu l2 thì lại có mực,tôm,cá vien,cật,bò,.. là sao cũng kh hiểu ??
????????♀️Nhân viên:Vì bình dân nên vụ này kh đòi hỏi gì được. Mình gọi thêm dĩa đồ ăn cho lẩu l2 thì đợi lâu quá nên hỏi nếu chưa làm thì thôi. A đó quay qua kêu:” làm rồi em, làm r”, trong khi nhà mình đã từ chối mà bắt ép, thấy cũng kh có gì đáng nên kệ. Nhưng rất ghét thái độ đó
????Đồ ăn tạm thôi , giá đó kh mắc nhưng kh đáng
2/10
Tệ quá tệ