Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2

- - Nhóm hộiGiới văn phòng
1236A Đường 3 Tháng 2, Quận 11, TP. HCM
Đang cập nhật
16:00 - 22:00
10.000đ - 30.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.1 / 5

5
0%
0
4
60%
3
3
120%
6
2
0%
0
1
20%
1
Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2

Bình luận của người dùng
nguyenthianhthi2402
Sep 28, 2015
     
Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2
Nhìn hình mấy đứa bạn đi ăn chỗ này có vẻ hấp dẫn lắm. Nên cũng đi ăn xem sao. Quán có không gian nhiều bàn ghế nhỏ ngoài trời nên khá là mát mẻ. Nhìn tủ trưng bày nào là hạt đát nhiều màu, nào là kẹo dẻo bảy sắc màu rực rỡ. Chè hạt đát lạ lạ với nhiều kẹo dẻo, hạt đát giòn giòn dẻo dẻo vị ngọt ngọt nhai đã lắm, và dừa sấy, ngoài ra còn có mít tươi, dừa sợi, nhãn nhục… Chè được đựng trong chén đô rê mon dễ thương lắm. Nhưng theo vị giác mình thấy hơi ngọt, nên mấy bạn nên xin nhiều đá để giảm độ ngọt lại. Trà sữa vị trà chưa đậm lắm. Đi kèm nhiều topping như kẹo dẻo, thạch bị nhỏ nhỏ… 2 món này mình dùng đều đồng giá 18k nhé. Nhân viên nhanh nhẹn.

lovelycat_love_mice
Aug 22, 2015
     
Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2
Ko bao h đến lần thứ 2...nhìn hình trên foody thì hoành tráng nhưng đến ăn thì toàn là đá bào...hình thật việc thật

hi_again_beway201
Aug 17, 2015
     
Quán Lạ Mà Quen
Trà sữa ở đây có topping hạt đát và kẹo dẻo nên ăn topping kết hợp với trà sữa vị nó lạ lạ và ngon ngon, cùng với món chè hạt đát mình thấy giống như Bingsu của Việt Nam, hehe, trà sữa và chè đều 18k/1ly, giá khá hạt dẻ, lâu lâu đổi vị thiệt là thích... Tung bông tung hoa...^^

love_storm1705
Aug 20, 2015
     
Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2
Quán nhỏ bán 3 loại đặc trưng : chè hạt đác , trà sữa và đá bào . Về hinh thức thì cũng giống giống nhau ghỉ là trà sữa hok có thêm mít tươi vào thôi, chứ topping trong ly của 3 loại giống nhau . Hạt đác aen giống giống thốt nốt vậy mà dẻo và cứng hơn tí . Bạn nào ăn ít ngọt thì nhớ dặn quán ít ngọt chứ thôi phải xin đá thêm nhiều.

nj.hy2712
Aug 26, 2015
     
Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2
Ưu điểm: - Hạt đác (thốt nốt) giòn, ngon, ko ngọt quá - Có thêm kẹo dẻo, mứt dừa bên trên - lề đường ngồi mát mẻ - Đá bào nhìn hấp dẫn hơn ( lần sau mình sẽ thử) Khuyết điểm: - Giọng chị bán chua chát quá - Chè hạt đác nhạt nhẽo, mùi vị không đậm đà - nước trà sữa bình thường, ko đặc sắc

rin9082
Aug 23, 2015
     
Quán Lạ Mà Quen - Đường 3 Tháng 2
Quán ngồi bên lề đường, trà sữa có thêm topping nhiều màu sắc trông rất bắt mắt, nhưng nói thật mùi vị thì ko có j đặc sắc, hoàn toàn ko có mùi trà, mình gọi thêm món chè hạt đác thì cũng lạt lạt chả ra mùi j. Nói chung thử 1 lần cho biết chứ mình sẽ không quay lại (hạt đác ở đây nhuộm đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng luôn)

minhtan_1995_7411
Aug 29, 2015
     
Món ăn lạ miệng dành cho người muốn thay đổi khẩu vị
Thấy có bạn khen có bạn chê. Mình cũng đi thử cho biết, Đúng là quán cũng bình thường thôi. Quán có đúng 3 món và không có thêm mùi vị gì, Đá bào bình thường đúng 1 hương và cho thốt nốt ăn chứ không đặt biệt được cái trời nóng ăn mát. Chè thì nhạt topping thì y chang, cũng không có gì ngon, trà sữa thái đúng 1 hương là trà sen, mùi trà xanh có nhưng không đâm, hơi ngọt nên đá tan uống là vừa. Nói chung ăn thử cho biết thôi vì thấy mọi người giới thiệu chứ quán không có gì ngon. Muốn ăn đá bào thì ăn ở thành thái tuy không có chỗ ngồi nhưng mà rẻ và ngon

linh_dan03
Aug 19, 2015
     
Sẽ quay lại.
Hôm qa mình vs pạn ra đây ăn đá bào hạt đát. Ngon và lạ chỉ có điều đá bào xay ko kĩ nên ko mịn lắm, quán có nhìu ly hình doraemon dễ thương. Quán dễ kiếm nằm cạnh trà sữa feeling tea trên đường 3/2.

phucanhhuflit
Apr 22, 2016
     
Thích ngay cái nhìn đầu tiên
Đúng là lạ mà quen, vừa ngon lại mát mà rẻ nữa, đồng giá 18k hết, chị chủ quán vừa đẹp lại nói chuyện rất vui. Không nhiều món nhưng lạ, chưa đâu có. Có 3 món thôi, cũng rẻ nên tụi mình thử hết :D trà sữa đác, chè đác và đá bào đác, nhiều hết hồn, ăn bị no luôn :P

thaonguyen210696
Aug 20, 2015
     
Lạ và Đẹp mắt
Hôm đó mình và bạn theo đường 3/2 tìm quán này thử xem như thế nào, đến nơi thấy cái địa chỉ trên lại là tiệm áo cưới, :))) 2 đứa giật mình luôn, tưởng nhìn sai đại chỉ, lật đật lên foody xem lại. Nhìn đồng hồ chưa tới 4h :))) nghĩ quán vỉa hè rồi, lát quay lại mới thấy cái xe hàng được đẩy ra, :)))  Trà sữa, chè và đá bào đều đồng giá 18k. Mình thích trà sữa, cơ mà nó hơi ít. Chè thì mình không thích lắm. Đá bào khá ngon. Cách trang trí món  rất màu sắc nên mình vừa nhìn đã thấy thích, ăn vào cũng không bị thất vọng. Chén in hình doreamon dễ thương.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm