Dậy sớm không biết ăn gì thì vô tình lướt trên instagram thấy món bánh mì ốp la sườn kho hấp dẫn nên đi ăn luôn.
1 chảo sẽ có 2 cái trứng ốp la và 3 miếng sườn kho. Quán này của người hoa nên vị ăn kiểu người hoa, khá lạ vị. Sườn mềm ơi là mềm, chỉ cần xắn nhẹ muỗng cũng tách được miếng thịt ra rồi. Nước lèo ở trong chảo thì cũng khá nhiều ăn vị sẽ lạt lạt thanh đạm buổi sáng.
Gía: 1 phần này giá khá đại gia tầm 70k lận (cái này mình cũng đọc review trước khi ăn nên không bất ngờ cho lắm với cái giá). Nhưng thấy lâu lâu ăn sang ăn cũng đáng vì 1 mình ăn không hết cái chảo phải kêu gói hộp mang về ))
Quán còn bán mấy món mì, sủi cảo nữa. Ăn sáng ở đây thấy zui lắm, người ra kẻo vào tấp nập xì xào tiếng hoa.
Thấy quảng cáo trên foody nên mình ghé qua ăn thử. Quán nằm ngay ngã tư khá dễ tìm, không gian rộng rãi. Nhìn qua thì có vẻ là 1 quán ăn gia đình người hoa, giá cả như những quán người hoa khác, thường thì từ tầm 40k đến 80k cho 1 món. Quán không có menu cho buổi sáng mà chỉ là dán trên tường, nên nếu bạn ngồi bên ngoài thì hơi vất vả để gọi món :)))
Mình đi 2 người và vì thấy phần ốp la sườn khá nhiều nên đã gọi 1 phần ốp la sườn và 1 phần xíu mại nước, 2 đậu nành và thấy không đặc biệt như khi xem trên quảng cáo. Ốp la sườn nhưng lại khá nhiều nước làm mất vị ngon của ốp la, và gia vị hơi mặn. Xíu mại nước đỡ hơn tí, vị ngọt ngọt, nếu mặn thêm tí nữa thì sẽ ngon hơn, thịt khá lạ, không giống với xíu mại thông thường, hình như có cả gân trộn chung với thịt.
Tổng thiệt hại 140k