Ban đầu cũg k thích vì giá khá chát chứ k phải 20-25k 1 phần như mấy quán ven đường bt hay bán. Nhưng ăn thấy ngọt đúng vị bò thật ăn ở nhà chứ k giống như mấy chỗ kia nên cũg cho vào danh sách đến được. Chủ quán vui vẻ thân thiện. Tối tối hay có a phục vụ đẹp trai ^^
Gia đình mih là khách quen của quán. Cô chú thân thiện. Bánh plan ko nghe mùi trứng. Đồ chua vừa ăn lắm rất hợp khẩu vị của mình. Khách quen từ hồi cấp 2 đến đại học lun r đấy
Mỗi lần đến quán mình thích ăn bánh flan đầu tiên, ngon, béo béo , nói chung là không chê vào đâu được, view đẹp,quán sạch sẽ, anh bồi bàn đẹp trai ( nếu có dịp sẽ được anh phục vụ đàn ghi ta cho nghe nữa ) , bít tết thì khỏi phải nói, thịt bò mồm , pate hay xíu mại đều ngon hết biết. 2 người 150k là ok, no căng bụng :)
Bánh flan ở đây ngon lắm luôn, yaourt béo béo thơm thơm. lần nào tới cũng phải ăn yaourt. :3
bò bít tết thì khỏi chê,thơm ơi là thơm, ngon mà nhiều, đủ kểu cho khác lựa ( nhiều bò, bò trứng, pate,cá, xíu mại, phô mai, xúc xích,..) lần nào tới mình cũng ăn cái phần Bò với pate, xúc xich, xíu mại 71k, ăn 2 người, ai cũng ăn nhiều mà ăn xong no chịu không nổi luôn.
Giá cả ở đây phải chăng, sinh viên lắm :3
bít tết (50k-79k)
yaourt 3k
Plan 5k
nhìn thực đơn là thấy thích liền.
nói chung chỗ này rất thích.
Đặc biệt có anh giữ xe, bồi bàn đẹp trai :3