Mới ăn lại vào cuối tuần rồi, hình như chị chủ quán cũ k làm nữa. Quán không được quét và lau dọn sạch sẽ như trước nữa, menu ít phong phú, thay vì trà cũng chỉ còn nước lọc. Không ăn được hết suất vì chất lượng quá tệ
Quán ngay đằng sau bể bơi của Hvtc, khá nhỏ, chỗ để xe k có, phù hợp các bạn sv đi bộ vào ăn, hoặc có thể gửi xe ở ktx B7.
Không gian quán ấm cúng lắm, bàn bệt, có đệm nên mình thấy khá thoải mái.
Về menu, chủ yếu là các loại cơm, phong phú, cơm ngon. Hôm đó gọi cơm gà kfc vs cơm thịt lợn rán cháy cạnh. Gà kfc hơi mặn, nhưng đùi gà to, thơm. Thịt rán chuẩn vị, thái miếng vừa ăn. Được cái rau cải chíp xào cùng ăn ngon dã man.
Gọi đồ quán thì đợi hơi lâu, bởi gọi thì mới làm. Cá nhân mình thích vậy, đồ ăn đỡ bị chiên đi chiên lại. Mà còn nói chuyện phiếm vs bb được lâu.
Anh chị chủ quán cũng kute lắm ????
Ncl sẽ ủng hộ quán dài dài