Itada thì bán giá khá rẻ, topping nhiều, nhưng nước dùng khá chua theo khẩu vị của mình. Chưa đậm đà cho lắm.
Tôm thì có hôm tươi có hôm không được tươi cho lắm.
Nhìn chung thì không gian cũng ổn, không chật cũng không hẹp. Lẩu thì thường xuyên ăn ở đây rồi thì đương nhiên rất thích ^^
Lần này góp ý chút, mọi thứ đều ok trừ hàu, hình như bị hư rồi
Lâu rồi mới ăn lại món mì cay chứ thường ghé ăn or mua về là lẩu à. Bên này có lẩu chín tầng vs lẩu bò, hay hải sản ăn cũng được lắm giá cũng ok nữa.
Còn mì cay thì nước cũng khá ngon, chua cay ổn ăn cay cỡ 0.5 -1 độ là vừa ăn thưởng thức vị cay đc rồi, dù sao ăn cay quá cũng ko tốt. Mì cay bò or ăn thập cảm thì khá nhiều đồ ăn. Riêng bò thì thịt bò hơi ít nhưng có xúc xích, chả cá nói thêm là ngon nhất khi ăn mì cay là chả cá quán Itada ăn thích lắm, nấm kim châm, bông cải và kim chi.
Như hình là mì cay thập cẩm 38K/ phần. Nước dùng hơi mặn so với khẩu vị của mình, nhưng vẫn ngon, topping cũng khá nhiều, hải sản tươi
Quán có người trông xe nên yên tâm, máy lạnh mát mẻ, bàn ghế sạch sẽ
Nhân viên khá thân thiện, ko có thái độ như bên sasin
• Gà cay phô mai giao tới còn nóng, có lớp phô mai trên mặt, có thêm bánh gạo, xà lách, xốt ăn ngon, hơi cay xíu.
• Kimpap + mì cay ăn ổn, nước súp có để thêm cà rốt xắt nhỏ.
Quán bên này xem đơn kỹ hơn, bên Trần Văn Hoài có note mà không để ý, do bữa đặt bên đó nhiều đơn hơn hay sao ấy.
Hôm nay lên ăn, gọi 1 mì + 1 bún
Ngồi đợi đúng 30 phút đem ra 1 tô mì, thêm 10phút sau đó nhắc lại bún vần chưa có, 20 phút sau ra báo HẾT BÚN !
Đổi bún sang mì, ko báo trước là phụ thu tới khi tính tiền thì bill ghi PHỤ THU 5 ngàn VÌ ĐỔI BÚN SANG MÌ !
Để khách đợi 40’ mới báo HẾT bún, đổi sang mì mà còn PHỤ THU ?! Làm ăn cái kiểu ăn cướp hả ?! Hết từ ban đầu sao ko nói để đợi 40’ mới ra nói hết, rồi chúng mày còn PHỤ THU À ?!
Mì hải sản bình thường 35k giờ đổi giá 40k mà vẫn ko cập nhật lên menu, xem người ta có chịu ăn hay ko.
Tô mì ngon bao nhiêu mà 40k ?!!! Có mấy chi nhánh, tưởng làm ăn đàng hoàng, ra như vậy đây.
Quá sợ ! Ăn một lần cho mai sau !
Lúc trước mình hay đặt qua now chi nhánh trần văn hoài thấy khá ok đồ ăn khá là nhiều lần này mình thấy Nguyễn Văn Cừ có giảm giá nên mình thử xem sao ai dè nhận được như thế này đây. Mình đặt 3 phần mỳ 3 phần bò thêm và 2 phần bông cải thêm áp dụng mã giảm với vận chuyển nữa thì tổng cộng mình thanh toán là 120k
Bò 3 phần 30k thì để chung 1 bịt mình cứ tưởng 1 phần nên tá hoả liên hệ now và nhận được phản hồi là đã giao đủ số lượng mình đặt
wtf do nhìn bịt bò lúc này k nhiều hơn mấy so với 1 phần bò thêm ở trần văn hoài nên mình hoang mang.
Còn ở hình là 2 phần cải thêm 10k đó các cậu ạ.
Ai đã sắp và sẽ đặt ở đây thì mình nghĩ nên suy nghĩ lại. Thất vọng vô cùng luôn
Ai muốn ăn mỳ cay ở itada thì mình khuyên nên lại chi nhánh TRẦN VĂN HOÀI ăn vừa nhiều đồ ăn giá lại rẻ cũng là chi nhánh với nhau mà sao khác quá hiccc
Mì và nước mình k có chụp vào.
Bạn nào ko ăn cay được nên thì qua Itada nha :)). Nước nêm vừa miệng. Lúc trước mình ăn Itada ở Long Xuyên thì thấy đồ ăn nhiều hơn so với dưới Cần Thơ. Mình chưa ăn ở quán, chỉ mới gọi ship thôi, thấy quán đóng gói khá kĩ, nước, đồ ăn vs mì để riêng hết. Sợi mì ăn ngon, mềm, béo béo (không phải kiểu béo như các bạn nghĩ đâu). Nói chung là mình chọn Itada vì nước nêm khá ngon, và ít cay, phù hợp cho mấy đứa ít ăn cay như mình :">.
Đấy là điểm cộng, còn sau đây là điểm trừ :)).
Về phần mì cay bò. Kim chi cắt miếng to quá, khó ăn. Bò thì nhiều thật nhưng mình ăn cứ thấy hôi hôi thế nào ấy. Kim châm vs xúc xích hình như hơi cũ. Và điểm trừ lớn nhất là chả cá, ăn bỡ, TANH ko chịu được luôn á.
Cơm trộn thì quá thất vọng, trứng chiên hơi tái nên tanh quá, cơm nhão đến mức mình không thể nào ăn được 3/4 bát luôn :l.