- mì tương đen theo mình là ăn ngon, sốt trộn với mì ăn vừa vị, mì nhiều mà thịt bò cũng nhiều, 1 người ăn không hết 1 phần luôn á
- gà cay phô mai thì mình không ưng lắm. Gà với phô mai siêu nhiều ăn cỡ 2/3 là không nổi rồi. Gà toàn phần ức thôi nên hơi ngán
Bạn nào không ăn cay được không bên đặt mì cay quán này, hoặc hạ xuống 0,5-1 độ.
Mì thì bằng giá với những quán khác, nhưng chỉ dc 1 con tôm + 3 miếng chả. Thật sự thất vọng.
Đặt hàng 10 lần chắc được tầm 3 4 lần có muỗng đũa . Không note ghi chú là k có cho muỗng với đũa luôn . hong cho muỗng đũa rồi ăn mì cay bằng tay hả ?
Mình chẳng hiểu sao bên Trần Văn Hoài thì sạch sẽ & nhân viên rất thân thiện còn bên đây thì ngày càng coi khách ko ra gì. Nhân viên thì bơ bơ, thố đựng mì thì bể hết cả 2 bên vậy mà vẫn đem ra cho khách. Mực tanh, chả cá thì còn sống giống như làm qua loa cho xong và đã nhiều lần như vậy. Ko bao giờ ghé lại lần 2 nữa.
Quán phục vụ rất tệ hôm nay mình đi tới mua 1 phần lẩu 1 nước lẩu thêm. Hôm nay mình đến gọi một anh ở bãi đỗ kêu món mình đợi rất lâu mà không thấy trời mưa mình vào bãi đỗ xe đợi thấy lâu quá mình kêu anh đó hỏi lại sao lâu chưa thấy ảnh nói ừ rồi đi mình cứ đợi tiếp đợi hoài không thấy một chú ở trong bãi đỗ hỏi mình mua gì mình nói xong rồi cũng mất tiêu không thấy mình đợi hoài trời thì mưa lớn không có khách vô có người tới sau mình mà mua xong đi về rồi. Đợi mãi mình vào quầy tiếp tân hỏi ở trong đó cũng ừ ừ để đi hỏi rồi mất tiêu mình đợi hơn nửa tiếng mới mua được phần lẩu trong khi quán vắng khách nhân viên ngồi chơi
Thái độ phục vụ của nhân viên TỆ. Hôm qua mình và bạn mình vô ăn ( b22 ), thấy bàn kh có muỗng, mới kêu đàng hoàng " Anh ơi cho em xin hai cái muỗng " bạn ấy đem qua mà bỏ xuống một cái gầm :))) Mình đã kh nói gì rồi còn thêm một lần nữa, đang ăn thì lại là bạn nam ấy, ( mặc áo màu trắng) đem cái đệm thảy cái đùng chỗ mình ngồi. Đồ ăn thì kh có gì chê nhưng thái độ của nhân viên không chấp nhận được. Hy vọng quán sẽ coi lại thái độ phục vụ của nhân viên và cố gắng khắc phục.
Mùng 2 “đỏ” :)))) Cần lời giải thích từ các anh chị :))
Phải nói là hôm nay là một ngày “đỏ” của em luôn :)))
Vừa vào quán thì hai đứa tụi em như hai con ngơ, ngó ngó kiếm chỗ dưới tầng không có, hỏi chị phục vụ trên lầu có chỗ không, chị nói có. Tưởng đâu chị dẫn hai đứa lên rồi chỉ chỗ cho, vậy mà đi lên xong quay đầu lại sau lưng không một ai :’<< Thế lại phải dòm dáo dác kiếm chỗ ngồi. Mà ngồi ngay bàn quạt bị hư, không một anh chị pvụ nào thông báo cho tụi em, đến lúc tụi em hỏi thì ngây thơ nhìn tụi em nhẹ nhàng bảo quạt hư rồi em ơi :’<<
Tụi em gọi món xong ngồi chờ đến cái cổ muốn dài gần bằng con hươu cao cổ, tụi em biết quán đông nên cũng thông cảm. NHƯNG NHƯNG NHƯNG!!! Thế quái nào bàn sau lưng và bàn kế bên vào sau tụi em nhưng lại được lên món trước :D Trong khi đó lúc tụi em đặt mông xuống tấm nệm hẳn hoi rồi thì bàn sau lưng mới vào, bàn kế bên cũng vậy :D Chưa hết, cái bàn chỗ tụi em ngồi chỉ có hộp khăn giấy với hộp tăm, nước chấm với ống đựng muỗng đũa lạc trôi qua các bàn TRỐNG hết cả rồi, lúc em đi qua lấy thì ối giời ơi, đũa thì nhiều mà muỗng không có một cái, đã vậy chen trong những chiếc đũa sạch là mấy chiếc đũa dơ chưa hề rửa còn dính luôn miếng trứng trên đấy :’<< Chưa kịp buồn 5s thì mì bưng ra, và :))) Mấy anh chị biết không, em kêu mì bò zero độ, con bạn em kêu mì hải sản 1 độ, nhưng ăn được một gắp mì thì em đã biết tô mì của bọn em được biến đổi một cách thần kì, tô mì bò của em cay đổ mồ hôi, nước mắt lưng tròng luôn còn của nhỏ bạn em không hề cay một tí nào hết :))) Em vừa ăn vừa khóc đấy các anh các chị ạ :)))
Mùng 2 các anh chị làm ăn như thế chết em rồi :’<<