Quán Huynh Đệ - Món Nhậu Bình Dân

- - Sinh viênNhóm hội
337 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Đang cập nhật
18:00 - 23:30
50.000đ - 150.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.0 / 5

5
0%
0
4
0%
0
3
20%
1
2
0%
0
1
0%
0
Quán Huynh Đệ - Món Nhậu Bình Dân

Bình luận của người dùng
kelsi.bichtran
Feb 09, 2016
     
Quán Nhậu Huynh Đệ
Tối mùng 2 họp mặt bên ngoại, cậu mợ rủ mẹ con mình đi ăn lẩu, thường sẽ ăn 404 hoặc 4.4 mà do đầu năm rất ít quán bán xuyên Tết, đi từ Phú Xuân - Nhà Bè ra Nguyễn Thị Thập hầu như chỉ có quán Lẩu dê Ngọc Phát, Nhà Bè mới mở bà vài quán phở, hủ tiếu, mì gõ bán thôi, đi ngang thấy quán này, kế sát The Little Chair coffee luôn. Quán vỉa hè, lề đường gần bờ kè sông, khá đắt do Tết có nhiêu quán bán buôn đâu. Do cơm khá đắt nên quán không còn. Đi 6 người lớn 1 em nhỏ kêu 1 lẩu Thái, 1 mì xào hải sản, 1 mì xào thập cẩm. Menu nhìn chung phong phú, giá cũng ok, lẩu toàn 150k là cao cũng không mắc lắm. Có điều quán kinh doanh theo dạng gia đình nên lúc đầu 1 bé gái ra order (cũng 10 tuổi là ít nhưng khá lù khù). Order mà cứ ậm ờ, phải hối thúc. Lúc kêu nước mình quen miệng "có seven up không" thì bảo không có, hỏi "BẢY up có không" thì trả lời có ???????????? (nói chứ không phải mình bắt bẻ vì đa phần tuổi ấy học lớp 3-4 cũng có học anh văn đếm số mà) . Nhưng mình mà dặn lấy 4 chai. Bé ấy đem ra 2 chai 7Up và 1 chai Sting. Xong trả Sting nói đem 2 chai 7Up thì đem ra 1 chai 7Up kèm 1 nước suối, phải dặn 1 chai nữa ???????????? còn lúc hối thúc thì chồng bà chủ quán (bà chủ đứng bếp) ra kiểm lại order, mình nói là "1 Lẩu Thái, 1 mì hải sản, 1 mì thập cẩm" thì chú ấy nói lại 1 câu chưng hửng: "HẢI SẢN HAY THẬP CẨM cũng là 1". Mình mới hỏi vậy Menu ghi 2 món làm gì thì vẫn kiểu trả lời cọc lóc là "thì ghi vậy thôi". Sau câu đó mình chắc chắn cho quán 3đ phuhc vụ vì thái độ rất kỳ (bill ghi rõ ràng 2 món khác nhau nha). Lúc sau chú áo trắng kia bưng ra nói nhỏ nhẹ kêu thông cảm do đông quá với có 1 bếp à nên thôi để 5đ phục vụ. Mà rõ ràng lúc đầu có bưng dĩa đậu phộng ra nhưng không hiểu sao dẹp vô vẫn tính bàn mình 5k. Tóm lại, giá ổn, mì xào ngon, đồ ăn ổn, lẩu chưa đủ đậm nên phải thêm nước mắm và ớt (vị lẩu chua thanh kiểu lẩu cá kèo) và phục vụ mô hình gia đình nên có sai xót nhiều, người nói chuyện dễ thương, người rất khó ưa ???? ???? bờ kè thoáng mát, wifi khá mạnh.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm