Đi ngang qua thấy cũng đông khách nên ghé vô ăn. Quán bình dân lắm ngồi ăn ở vỉa hè ngoài trời ko hề có mái che ko biết mưa thì sẽ sao đây. Không gian hơi bừa bãi tí do rác vương vãi dưới đất. Mình ăn Cơm xào bò, 1 phần khá nhiều, vị ăn cũng ok á. Bò mềm ko dai xào thấm vị. Bạn mình thì ăn Hủ tiếu xào thập cẩm topping và sốt cũng ngập ngụa luôn. Cũng nhiều như phần kia vậy. Giá cũng hợp lý mà do đông nên phải chịu khó đợi tí.
Hôm qua thèm cơm chiên nên bạn vòng qua đây mua cho nè. Hộp này là 40k.
Hình như chỗ này hay đi qua mà k ghé bao h, tại khói mù mịt luôn. Có cả mì bò mì xào giòn các kiểu đó nah.
Giá nào của nấy ha. Mắc xí mà ngon dữ lắm nha. 3-4 con tôm gì luôn, 2 miếng mực, tời ơi ngon và tươi. Nói chung dân ghiền cơm chiên như mình ăn ưng ghê ấy.
Bữa nào thèm sẽ nhờ bạn mua tiếp, tội bạn ghê, thân đứa ha, ăn :))
Thực đơn đa dạng, quán lâu năm nên giá hơi cao, ăn cũng ngon ,mình đi 2 lần ồi , lần trước chỉ đăng ảnh thôi
Nói chung quán cũng nhỏ, quán có nuôi mèo nên có nge mùi nhưng mà nhìn mèo béo dể thương qtqđ mà hơi nhát
Lúc đông khách chờ hơi lâu
Quán bán mấy món bình dân như cơm chiên, hủ tiếu, mì xào. Giá cũng không đắt nhưng không rẻ. Phần trong hình là sườn xào chua ngọt, 7 cục + 1 dĩa cơm chiên 80k. Thịt nạc không ăn khá khô. Sốt cũng ngọt quá. Nói chung ăn tạm thôi
Quán ăn có nuôi mèo nên hơi hôi mùi mèo, mình mua về một phần cơm gà xối mỡ, giá 35k, phần đùi gà khá bự, cơm cũng nhiều, cơm ngon, gà cũng thơm. Mình thấy hợp túi tiền.
Tuy nhiên quán đông nên phải đợi hơi lâu nhưng mà chú order chạy ra cười nói "gần có rồi, chờ xíu nha cháu", thấy rất dễ thương.
Mình là sinh viên có đến đây một lần và một đi không trở lại vì giá mắc. Lúc mình đến đây mình gọi sườn chua ngọt. Tất nhiên là đĩa đồ ăn cả đĩa cơm được nấu khá có tâm kiểu đàng quàng cũng nhiều món trong đó chứ không phải sơ sài lấy có. Nhưng mà tính ra thì không bằng mấy quán khác vì sườn ở đây xương là nhiều, thịt không mềm. Với lại quán hơi dơ. Mình thích ở đây là có nhiều mèo. Mình thích mèo còn nhiều người không thích điều đó.
Giá khá cao so với sinh viên nhưng hợp với chất lượng... Không biết có phải vì đa số là món chiên không mà dầu mỡ khá nhiều, mình thuộc loại ghét dầu mỡ nên thực sự rất ngán không ăn hết được
Hôm trước mình có ăn thử quán này. Nó khá nhỏ nói chung giống quá vỉa hè. Thì lần đầu ăn nên k biết giá cũng chả có menu. Gọi món mỳ xào bò 50k. Sinh viên mình thì thấy tiếc tiền tại đắt quá mà ng ta cũng chả hỏi ăn nhiu. Mình thấy mì ăn ngon, nói chung được. 2 ng ăn một phần là ổn nhất ấy chứ.