Mình đặt ship về, hộp gói coi cũng sạch sẽ nè
Mình ăn 1 bún nem, 1 bún hến, 1 hộp bánh bèo
Bún nem 25k, nhìn thì hơi bị ít nem đó, nem chua vừa, mắm pha ko bị mặn ko bị loãng, ăn với mớ xà lách giá sống húng lủi. Thích nhất là đậu phộng dầu ăn kèm
Bún hến thấy cũng nhiều hến á, mắm tôm đi kèm, ăn vs bạc hà bào, tóp mỡ giòn. Nói chung 2 phần bún này độn rau nhiều lắm nhưng ăn đủ no
Bánh bèo Huế hộp 30k đc 8 bánh, bánh cũng khá dày, nước mắm pha kẹo ngọt, tóp mỡ nhiều lắm
2 đứa nữ ăn nhiêu đó là no nê bữa chiều
❗Quán nằm gần ngã tư giao với đường Ng Gia Trí (D2 cũ) và ko gian bình thường, bình dân, ko mang nét gì của Huế cả. Ngồi trong nhà hay ngoài sân cảm giác đều giống nhau
❗Menu nhiều món đặc sản Huế. Mình ăn 3 loại bánh là bèo (30k/10 chén), nậm (4k/cái), lọc (4k/cái). Nậm và lọc đc quấn bằng lá. Bánh nào cũng ngon cả, nước mắm pha ăn kèm độ mặn vừa phải
‼Ăn thì ngon nhưng mình lại ko vui mấy vì thái độ phục vụ ở đây. Thứ nhất là do lần này là nhóm bạn mình hẹn ra bất chợt mà mình đã ăn no trước đó rồi nên lúc mình đến tính chỉ coi kiếm món ăn nhẹ nhẹ thôi và trong lúc đang trò chuyện với bạn thì mình đặt menu xuống bàn một chút thì nhân viên lại cầm menu để qua bàn trống kế bên mình, 2 lần như vậy luôn! Kiểu như mình nghĩ mình chắc ko kêu món gì đâu hay sao ấy nên ko cho coi menu luôn ???? Thứ hai là nhờ c nhân viên chụp giùm cả bàn nhóm mình một tấm mà c chụp chẳng có tâm gì hết trơn, mặt cũng chù ụ ???? Thứ ba là bảo vệ giữ xe thấy mình đẩy xe xuống lề dốc khó khăn mà ko phụ gì hết trơn ???? chán phục vụ
Hôm qua có gọi thử một phần cơm hến và một bún chả cá đặc biệt. Cảm nhận khi mở hộp cơm hến ra là quá tệ, cơm vón cục, hến được vài miếng, bạc hà thì lởm khởm, trộn lên thì không khác gì cám heo. Bún chả cá đỡ hơn, nhưng mùi như mùi măng chua, nước thì mặn, mình nấu lại cho nóng cũng không hết mùi. Thôi đổ bỏ hết, gọi hủ tiếu mực về ăn. Gọi một lầm tởn đến già.
Quán ăn này được chị gái giới thiệu, giá cả khá rẻ và sạch sẽ. Bánh bột lọc ở đây ngon, có nước chấm cũng vừa miệng. Bánh canh sẽ có bò tái, 1 miếng huyết, 1 miếng chả tôm và 1 trứng cút. Mình ăn mấy món ở đây đều thấy hơi lạt, cần có thêm nước chấm, sa tế được chủ quán làm riêng có tóp mỡ nên khá được, và quan trọng là cay, hơi cay quá so với khẩu vị của mình. Quán rất đông, nhiều người thích nhưng mình thấy không hợp lắm.
tổng thể đánh giá: tốt
Ưu điểm: quán sạch sẽ, dễ tìm, giá cả phải chăng ( 25 - 50k)
Nhược điểm: nêm nhạt.
Dở, tưởng bột lọc là cái cọng nhỏ dễ ăn chứ bột lọc này to mà dính khó gỡ ăn k thấm đc nước gia vị vô gì hết. Đang đói bụng đặt về mà cũng bỏ luôn chứ k ăn nổi.
Ăn ở quán này cũng 3 năm rồi, từ hồi còn học đh ở Bình Thạnh, sau này ở bên tân phú nhưng vẫn mò về đây ăn
Thích nhất bánh canh bột gạo, huyết, bún bò, bánh nậm hihi
Bình thường ăn chỗ khác bún hến tô có chút xíu auto ăn phải 2 tô ms no đc, mình đặt thử 2 phần 1 bún hến + 1 cơm hến k ngờ nhiều vậy luôn. Cơm hến k bt do mình ăn không quen hay sao thấy khô và cứng, bún hến nhiều bún và rau ăn ok nà. Ok nhất trong mấy quán bún hến đã ăn ở SG. Nếu có cơ hội sẽ ghé quán ăn bún hến và thử những món khác ????