Trời ơi, cuối cùng mình cũng tìm ra quán đồ Huế đúng chất, đã thử rất nhiều quán ở Nhớ, anh Mai, hẻm Lê Văn Sỹ,... nhưng rồi lại thôi vì ko đậm đà chút nào.
Một ngày đẹp trời lạc sang Bình Thạnh thì thấy Quán Huế - 65 Nguyên Hồng nền liều vào ăn thử vì thấy bún hến là ko kiềm lòng được. Trời ơi, rất nhiều món mà món nào cũng ngon đậm đà, chị bán hàng lại thân thiện nhiệt tình nữa.
Tổng kết: 2 đứa ăn hết 3 tô bún hến + 1 bún mắm nêm + 1 hến xúc bánh tráng + 1 bánh xeo 115k
Vừa rẻ, vừa ngon đúng vị, thân thiện quá trời luôn.
Ủng hộ quán dài dàiiii
Mình là người miền Trung, ăn bún bò ở Sài Gòn nhiều cảm thấy đây là quán có bún bò giống Huế nhất, không như nhiều quán khác tên là bún bò Huế nhưng mùi vị rất miền Nam mình ko ăn được. Nhưng nếu có thêm huyết sẽ còn giống miền Trung hơn nữa.
Ở đây còn có cơm mắm tôm chua đặc trưng của Huế, giá chỉ 20k mà lại còn có canh bầu nóng hôi hổi, trưa hay tối đều có canh chứ ko như nhiều tiệm cơm Sài Gòn ko có canh ăn kèm, chưa kể đến hầu hết canh đều nguội chứ ko nóng hổi như ở đây. Mình để ý dù là bún bò hay canh thì khách gọi chị chủ sẽ để lên bếp gas nấu nên thức ăn rất nóng mình rất thích.
Giá cả ở đây rất phải chăng, còn có trà đá miễn phí uống bao nhiêu tuỳ thích và giấy lâu miệng chứ không như nhiều tiệm khác phải tốn tiền mua khăn. Anh chị phục vụ cực thân thiện và tận tình. Đây là một quán hiếm hoi ở Sài Gòn mà mình quay lại nhiều lần.
Quán nằm ngay khúc cua nên hơi khó tìm. Nhưng vào ăn mới thấy hài lòng, đồ ăn ngon đúng chuẩn vị Huế mà giá rẻ lắm luôn, 2 người ăn no xỉu có một trăm mấy, mình ăn cơm hến, bún mắm nêm, nem lụi, bánh ướt thịt nướng và 1 phần bánh thập cẩm, nếu sợ no quá có bán lẻ bánh nữa đó.
Lần sau sẽ đến để thử hết cả menu luôn, quán sạch sẽ mát mẻ mà giá bình dân như vỉa hè thì ngại gì k làm khách ruột )))))
Ham ăn quá quên chụp hình, lần sau sẽ review kèm hình có tâm hơn ))
Xa quê bao nhiêu lâu mới tìm được quán huế ngon đưng bị Huế mà lại rẻ như vậy, tô cơm hến có 15k. Nhân viên lại dễ thương, ghi nhận ý kiến nhiệt tình nữa ^^
Vị trí gần trung tâm thành phố nữa, đi cũng k xa lắm.