Quán này trước kia là quan cơm bình dân, sau này dần dần chuyển sang Lẫu - nướng
Giá cả ở đây rất ok phải chăng tầm 49 -100k
Hương vị các món ăn rất ngon, cay đậm đà
Quán ở đường đỗ xe theo giờ nên bạn nào đi Oto thì hơi rắc rối tý
Quán này rất đông khách du lịch, rất đông vào khoản 16-22h pm
Hệ thống hút khói theo kiểu thủ công, do vậy bàn nào cũng nướng đồ thì máy hút không kịp sẽ tạo ra khói nhiều mù mịt giống như ăn trên mây
* Nhìn chung các phục vụ ok
Oder tạm, nhân viên gọi nhau hơi to, vì khách đông nên phải vậy ( sápm cặp bộ đàm)
Có bán gái tóc ngắn, mập mập cải thiện thái độ phụ vụ khách hàng lại một tý thì ok, lần này mình đi ko thấy bạn ấy.
Nói chung ok
Hãy ghé buổi trưa thì vắng khách phụ vụ ok
Jijiji
Quán này bán đồ nướng ngon, tẩm ướp gia vị khá vừa miệng. Thấy quán hay có cả khách Hàn ghé ăn, mà chủ quán cũng giỏi lắm, giới thiệu được món ăn bằng tiếng hàn cho khách nữa. Menu thì đa dạng với nhiều món nướng, có bán cả lẩu nữa, nhìn giá thì thấy rẻ nhưng thật ra một dĩa cũng ít thôi chứ không nhiều lắm đâu.
Đến Đà Nẵng du lịch, qua sự giới thiệu của bạn bè về quán ăn ngon tại địa phương Đà Nẵng . Gia đình tôi quyết định đến Quán Huế Ngon tại địa chỉ: 65*** để thưởng thức ẩm thực. Chúng tôi đến tầm 6h, lúc đó mới có vài ba bàn. Qua tin nhắn anh bạn tư vấn cho tôi mấy món nên gọi trong menu. Thế là order được gọi nhanh chóng. Sau tầm 5 phút chúng tôi đã có trên bàn các món Nướng gồm: Diềm heo nướng, Bò nướng sate, Ếch nướng cay....kết hợp là dĩa cảu xanh và mỗi người 1 chén muối ớt xanh xay sẵn thơm ngon. Chúng tôi bắt đầu nướng và cuốn cải chấm muối xanh. Ôi cảm giác thật thơm ngon. thấm, đậm, hương thơm từ thịt ,dai dai và rất ngọt. Gia đình tôi quyết định gọi thêm 1 thứ 1 dĩa nướng nữa để ăn cho đã...Sau khi vừa ăn xong đồ nướng chúng tôi được bạn phục vụ đốt lửa nồi Bò nhúng ớt và Mực ngủ trên đá. Đây có thể là 2 món ngon nhất của quán được chế biến độc đáo, lạ lẫm và hay hay, cay se se mà gia đình tôi lần đầu ăn. Bò nhúng ớt ăn kèm rau má và nước bò thanh thanh chua chua ngon chi lạ khi chan nước ớt với bún. Món mực ngủ đá thì ngon thôi rồi, nồi nóng được bỏ mực vào và tưới bia lên làm cho mực chín từ hơi mà không kịp ra nước . Mùi thơm từ lò mực bay ra thơm ngan ngát, khi nhai vào dai dai, ngọt tự nhiên của hải sản thật tuyệt vời.
Và lúc này gia đình tôi ai nấy cũng đã căng bụng cho 1 bữa ăn tối tuyệt vời. Khi chúng tôi rời đi thì lúc này quán đã rất đông khách và không còn bàn trống nữa.
Tôi khuyên bạn nên đến đây để thưởng thức ẩm thực. Vì đây có thể là địa điểm ẩm thực ngon nhất tại địa phương Đà Nẵng.
Quán có 2 địa chỉ:
1. 65***2. 123***
Giá từ : 39k - 129k
Chủ quán thân thiện dễ gần, chém tiếng hàn vs tiếng anh rất ok :))). Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, không nhiều lắm nhưng ăn ngon nên được . Đồ ăn như vậy là quá rẻ so với mấy quán nướng khác. Khuyên mấy bạn nên đem nước hoa theo vì ăn xong là nồng nặc mùi khói :)) mình và gia đình sẽ còn ghé lại.
Trời mưa đi ăn đồ nướng thì tuyệt , mình ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng gần đây mới ghé lại , bữa nay hơi vắng khách hơn mọi khi , đồ nướng thì ngon nhất là thịt bò , ướp thấm , lẫy thì không ngon khá nhạt nhẽo lỏng lẻo .
Nhóm mình đến tầm 10h tối, quán còn ít khách nên phục vụ khá nhanh
Có vẻ khách chủ yếu là người nước ngoài nên đồ ăn ở đây khá ngon, nêm vừa miệng nhưng ít hơn so với các quán nướng khác.
Món bò nhúng ớt mình ấn tượng nhất.
Nhìn chung không thích quán này lắm >"<