Mưa lạnh xí là lại thèm bánh xèo. mình lên foody tìm nên thấy quán này order về ăn. bên PCL là thiên đường bánh xào của quận 3 mà. mình order 3 cái là ăn no nê rồi. giá mỗi cái 9k. bánh xèo nhân cũng khá đầy đặn, nhân có giá, trứng, tôm nè. mình thấy 9k 1 cái là cũng phải chăng đó. quán cho rau vừa phải có xoài, dưa leo. ăn vừa đủ, k bị dư thì phí
mình ăn 3 cái mà no quá chời, phần nước sốt mình thấy ăn ổn, chứ k xuất sắc lắm đâu
lâu lâu ăn đổi vị
Hàng bánh xèo mở cửa từ chiều đến sẩm tối đến khi hết bánh. Bán quanh năm dù trời hè hay đông. Quán khá đông nên bán luôn ở khu lề đường bên hông trường Nguyễn Văn Cừ luôn.
Vị trí quán khá dễ tìm ở ngay trung tâm Đà Nẵng quán thu hút khá nhiều khách cả khách địa phương dẫn khách du lịch bánh xèo khá ngon với lớp vỏ giòn dai. rau sống đầy đặn và củ quả đi kèm ăn cũng rất ngon miệng
ngoài ra nước mắm ở đây không giống như ở ngoài miền Bắc, nó dạng kiểu sền sệt mang một hương vị vừa lạ vừa ngon bùi, bùi.
giá 7k/ một chiếc .
30k cho một bữa no nê, nói chung là ổn mình sẽ còn quay lại vào lần sau.
Quán này bánh xèo giòn và ngon. Đi đường này thấy quán nào cũng như quán nào nên bay vào ăn đại. Bánh xèo giòn, 5k/cái, nước tương thì bình thường. Bánh xèo ko có gì nhiều ngoài trứng thui. Nem lụi 6k/cây, ăn cũng ngon nhưng hơi nhiều bột. Có thể ngồi tại quán hoặc bên vỉa hè của trường Nguyễn Văn Cừ. Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình. Rau sống tươi ngon.
Mình đặt 3 bánh xèo và 2 nem lụi qua Foody, nhưng bị thiếu bịch nước chấm, Chắc quán biết em con gái phải đảm đang đây mà )) May quán có bỏ thêm tỏi ớt nên sẵn đó lăn đi làm nước chấm luôn ))) Bánh xèo lúc đem về có hơi nguội, nhưng ăn vẫn giòn ạ, rau nhiều. Nem lụi không đặc sắc lắm. Nhưng vẫn đáng để thử.
Lần sau đừng quên bịch nước chấm nữa nha )))