Bạn mình có đi ăn ở đây một lần rồi, nên dẫn mình đến đây ăn thử
quán hơi nhỏ nha, xe để bên ngoài dc 2 3 chiếc, còn lại là chạy vào bên trong luôn
tụi mình gọi bánh canh thịt, ghẹ chả 35k, ăn cũng được, giá khá rẻ, thịt thì quá nhiều mỡ, chả không ngon gì lắm, có gọi thêm 1 phần chả cua, 1 chén nhỏ xíu mà 25k là rất mắc, ăn 1 tô ghẹ chả với chả cua là 50k là bằng giá so với Hoàng Lan rồi mà chất lượng thì không bằng chút nào
Đến nơi khi cô vừa mới dọn hàng thui nên nhìn nồi bánh canh với tủ topping đầy ắp bao đã luôn nè. Ở đây quán bán bình dân thôi nhưng mà chất lượng lắm nha.
Mình gọi luôn tô thập cẩm (40k) và tô thịt + ghẹ xé + chả (35k) tô nào tô nấy nhiều, bánh canh cho nhiều lắm á, topping mỗi loại 1 ít dồn lại mà đầy cả mặt tô. Mình ăn 1 tô thập cẩm không hết nổi, ai ăn mạnh lắm mới vừa nè.
Nói chung là ngon - rẻ, ăn đáng đồng tiền nè. Quán nằm mặt tiền dễ tìm, cô bán hàng zui tính mến khách nha.
Bánh canh ngon, sợi bánh canh giống như bánh canh tự làm vậy, khác với mấy món bánh canh thường. Giá dao động từ 25-30k, phục vụ tận tình và không gian thoáng mát, chỗ để xe cũng dễ chịu. Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần, thường là mình kêu thịt ghẹ chả. Cảm thấy vừa ý lắm, ai thích bánh canh mình nghĩ là nên thử
Mình gọi một phần bánh cạnh thịt + ghẹ xé + chả 32k. Ăn khá ngon, thích nhất là có cả nấm nữa, có huyết ăn cũng rất ngon, thịt ăn cũng ngon. Nhưng ăn nhiều thì mình bị ngán, chắc lần sau nếu có cơ hội ghé lại mình sẽ gọi phần ít hơn. Túm lại mình có ấn tượng khá tốt về quán. ????
Bánh canh thịt ghẹ chả vì mình ko thích ăn giò, giá 30k ăn rất ok mình bị dị ứng bột ngọt nhưng húp hết sạch nước mà ko bị gì hết, quán bình dân mà vậy là hiếm lắm