Mình đi 4ng tới hỏi bạn ord có lẫu cá linh không vì muốn thử bông điên điển, bạn ord kêu k có nhưng lẫu mắm cũng có bông điên điển, mình thấy trong thực đơn cũng có nên kêu cái lẫu nhỏ, mà rốt cuộc ra món cũng không có, hỏi thì bạn ord lại kêu chỉ để bỏ trong canh chua thôi. Hơi thất vọng. Bún 1 phần thêm 20k, hơi mắc.
Về món ăn thì cũng được, tuỳ cảm nhận mỗi người. Gỏi đu đủ kh được ngon. Quán decor xinh, đông nhưng đồ ăn ra khá lẹ, nhân viên nhanh nhẹn. Sau này có dịp gé lại Cần Thơ mình sẽ quay lại thử những món khác
Lâu lâu có dịp đi chơi, được giới thiệu quán ăn này, nói chung thì cái nhìn đầu tiên về quán là cái xưa, view quán là không gian xưa kiểu style nhà cổ, từng chiếc đũa, cái chén, cái tô.. đều giống ngày xưa hết, đũa bằng tre rồi chén sành.. món ăn thì không thể nào chê đâu được, món ăn khá đậm chất miền tây luôn nè, có canh chua, cá bóng kho tộ, rau củ luộc chấm kho quẹt..
Giá cũng ok không quá đắt, ăn xong có luôn chè tráng miệng mỗi chén 10k thui à
Mình dẫn bạn lại đây ăn, 2 đứa kêu mấy món mà ăn không hết luôn. Thiết nghĩ nên đi đông thì thử được nhiều món hơn, tuy đông khách nhưng phục vụ tốt, không đợi lâu quá. Giá thì ổn thôi chứ ko rẻ, nếu đi đông thì ngợi hơn, đồ ăn ngon giống như cơm mẹ nấu ở nhà ☺️
Lần đầu tiên đến Cần Thơ nên cũng ko biết ăn ở đâu, may search được quán Hồi Đó phục vụ cơm gia đình (người lớn rất thích) nên quyết định thử.
Ba mẹ mình khen tấm tắc thức ăn miền Tây hợp khẩu vị, rất vui vì các bạn nhân viên dễ thương, giá cả hợp lí. Nếu có dịp sẽ quay lại ❤️
Đến quán từ nơi xa với nhiều háo hức, nhưng chất lượng món ăn quả là thất vọng. Nhân viên phục vụ nhanh, món phục vụ về lượng thì nhiều, giá thấp. Nếu như cân đối lại giữa giá và định lượng, chú trọng vào vị thì tốt hơn.
Bánh tằm bì như sợi bún cọng to, cứng hơn bún, không có vị đặc biệt gì từ bột bánh. Sợi bì khô, vị không thơm, nước mắm bình thường... tất cả làm đĩa bánh có chất lượng dưới trung bình.
Bánh đúc lá dứa cứng, không có độ dẻo, không thơm mùi lá dứa.
2 món này không thể so với chất lượng tại quán chân cầu Kiệu, Q.1, THCM
Rất nhiều khách tìm đến quán có lẽ vì hiếu kì; nếu quán cải thiện chất lượng đồ ăn sẽ có tên tuổi thực hơn.
Mới vừa đi ăn với gia đình. Gọi bánh đúc, bánh bột lọc, lẩu thái, nhà mình ai cũng khen ngon, giá phải chăng. Rất đáng để thử, đặc biệt đối với bạn nào thích hoài niệm, cổ xưa, phong cách của quán
Tận Sài Gòn mò xuống ăn 2 bữa trưa liền. Hơi tiếc vì mùa này cử trưa rất hâm nóng mà quán lại trang bị quạt công nghiệp hơi phản cảm với cái cảnh nhà quê xưa mộc mạc. Thức ăn rẻ rất ngon và dễ nuốt, chén một hơi sạch du không khi hậm hực kèm tiếng gió "vù vù " trong lúc quán đông nghẹt khách... Nhân viên thân thiện tiếp đãi dù trúng lễ vua Hùng, thức ăn có rất nhanh trong chốc lát, dắt xe cho khách nhanh gọn làm mát lòng quên cái nóng hè.
Lần sau có ghé Tây đô sẽ tiếp tục ủng hộ...
Về tổng thể 7 điểm
Không gian phong cách của những năm 1990
Bắt đũa, muỗng theo đời xưa
Món ăn thì chủ yếu là món ăn phong cách miền Tây
Độ ngon cơ bản, bày trí chưa đẹp mắt
Nên thử ghé một lần để trải nghiệm cảm giác trở về tuổi thơ, giá cả bình dân, có thể các món trong menu bạn có thể mua ở bất kì đâu, nhưng cảm giác trở về tuổi thơ thì chỉ có Hồi Đó mới mang lại được, bao nhiêu ký ức chợt ùa về như những tháng ngày tuổi thơ sống cùng ngoại????????????, sẽ ghé quán nếu có dịp về lại Cần Thơ❤