Quán gần trường học nên các em học sinh ăn ở đây đông lắm, thực đơn món ăn cũng đa dạng từ chè, bún, nộm,...mà giá thì lại OK. Nộm mình ăn thấy bình thường, sữa chua mít thì mùi mít dày, ngon, tào phớ ăn nhạt nhẽo. Phục vụ hơi lâu vì đông khách mà. Lang thang vỉa hè giờ còn nhiều quán ngon hơn nên chắc sẽ không quay lại
Quán này gần trường học nên toàn học sinh vào ăn. Bún bò nam bộ ngọt hơn cả ăn ở Hồ Chí Minh ý. Bánh mỳ sốt vang thịt cũng tạm, khá mềm. Chè ngọt ơi là ngọt, cả thập cẩm lẫn sương sa hạt lựu.
Đi qua khu này, thấy thòm thèm chè liền sà vào quán luôn. Mọi lần ăn ở đâu đều vào foody đọc review. Thấy oki mới vào. Thấy quán có vẻ lâu đời rồi nên thấy tin tưởng, chả buồn đọc nên ăn rồi mới hối hận thế này đây. 20k cho 1 bát chè mà ăn thua cả cốc chè 10k ở gần chỗ mình ở. Chỉ có 1 nhận xét "quá chán". Có thừa tiền cũng không vào đó lần nữa
Chè ở quán ăn rất chán, mà còn đắt tận 20k một cốc, hương vị không có gì đặc biệt...Mình thấy hơi thất vọng với chất lượng của một cốc chè giá 20k...@@.