Bình thường mình toàn ra quán ngồi an thôi, nhưng do hôm qua bệnh mệt nên đặt 2 phần bún chả và chả giò về nhà ăn
Thật sự bị sốc nặng khi mở hộp thịt ra , được 2 cục thịt viên và 3 miếng thịt ba chỉ nhỏ nha mọi người ????????????
42k tính luôn hộp là 44k hay j á về mở ra hú hồn luôn, bình thường ăn ở quán thịt nhiều hơn rất nhiều, mua về bán kỳ cục thật sự
Có anh bạn dẫn mình đi ăn ở đây, bún chả, bánh tôm, chả giò, mình kêu mỗi thứ 1 phần thử xem sao. Bún chả nước chấm lạt, thịt hơi nhiều, bánh tôm với chả giò ngon. Nhân viên hơi tỏ vẻ khó chịu.
Được anh bạn giới thiệu cho quán này, thành ra quen nên cứ hễ thèm bún chả là quay lại đây, mình thích ở đây là do vị nêm rất đặc trưng miền Trung, vì mình cũng có lần được đi Huế và ăn bánh tôm, ở đây làm rất giòn, ăn nóng rất ngon, vị tôm đậm đà, rau tươi, phục vụ mình thấy không được nhiệt tình lắm, được cái không gian thoáng, vị trí ngay quận trung tâm nên dễ tìm, giá cả thì theo mình không rẻ nhưng cũng không mắc, cũng khá hợp lý cho chất lượng tại đây.
Mình biết đến quán này cách đây 5 năm, hương vị rất vừa miệng ngon. Một phần bún chả 40k là tương đối ít để ăn no bạn cần đặt thêm 1 phần bún thêm và 1 phần chả giò hoặc bánh tôm. Bánh tôm ngày trước nhiều tôm hơn bây giờ. Bánh tôm được order mới chiên nên mình thấy đợi hơi lâu, bánh nóng tuy nhiên hơi nhiều dầu, ăn xong vẫn còn cảm giác dầu gắt cổ.
Không gian thoáng mát, sạch sẽ
Ngoài món chính ở đây còn các món chè, món nước đặc trưng của miền Bắc giá cả cũng tương đối, ăn cũng vừa miệng mọi người nên thử
Vị trí: dễ tìm, mặt tiền trung tâm quận 1
Không gian: rộng, nhưng không thẩm mỹ tí nào
Món ăn: rau dơ, nhìn thấy bếp dầu chiên món ăn cũng eo ôi, nhân viên đồng phục cũng không sạch sẽ
Giá cả: rẻ
Dịch vụ: thái độ phục vụ như các quán bình dân khác
Phục vụ quá tệ, đã đặt bàn trước 15 phút nhưng vẫn đợi món 30 phút, lên món thì thiếu, viện cớ là khách đông, khách vào trước mà đợi suốt không có đồ ăn, những người vào sau lại có món trước. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIIIII
đọc review tưởng ngon lành, phần bún chả 42k lèo tèo mấy miếng thịt
_ đặt bún thịt nướng + bún chả thì giao 2 bún chả
_ nước mắm rất mặn, thịt cũng bình thường hơi khô cứng
Mình biết được quán nhờ Foody.
Quán rộng rãi, thoáng mát. Mình đến tầm 7h tối, khách khá đông. Cứ nghĩ nhiều khách thì món ăn sẽ rất đáng mong đợi nhưng không mình không hài lòng chút nào. Có lẽ không hợp khẩu vị của mình.
Mình gọi 3 phần bún chả, 1 chả giò và 3 nước chanh dây. Nhân viên mang ra một dĩa bún cho 3 người cùng ăn, vừa đủ ăn. Nước chấm nhạt và không ngon, mình thất vọng lắm vì xem review thì quán được khen là ngon chuẩn vị. Chả viên không ngon, ăn ngán, thịt rất bình thường. Chả giò cũng ngán. Nước chanh dây ít và dở, không xứng với giá 15k.
Nhân viên mặt bí xị, như không cần khách, kiểu như khinh bọn mình hay sao ý @@ Với khách khác cũng không vui vẻ gì hơn.
Review chung cho cả lần ăn bánh tôm (ko có hình)
????Vị trí: Rất dễ tìm, gần cây xăng.
????Không gian: rộng, có khu máy lạnh, có chỗ để xe, quầy chế biến dơ, không gian tù mù và dầu mỡ.
????♀️Phục vụ: giống không muốn bán, làm rất lâu (nghe bảo là do không làm sẵn)
????Giá: tạm được. Phần bún chả 39k, bánh tôm 17k/ cái (giá hình như có thay đổi hay có lẽ mình bị tính sai?)
????Món ăn: Phần bún chả có 2 miếng chả băm nhỏ và 2 miếng thịt ba chỉ nướng, vị ok (nhưng thịt không ngon và thơm bằng bên Ánh Hồng), rau sống (có xà lách, rau quế, kinh giới, ngò, diếp cá, KHÔNG CÓ RAU MUỐNG BÀO), nước mắm đậm đà (hơn bên Ánh hồng), mà hơi ít dưa su hào, Bún vừa đủ ăn. Một phần này ăn không no. Bánh tôm giòn, không ráo dầu, nóng, mà nước chấm dùng chung vs bên bún chả nên bị nhạt.