Đi lòng vòng kiếm chỗ bán bánh tráng trộn mà k thấy, đói quá thấy xe há cảo nên tấp vô mua ăn thử. Có 2 phần: nhỏ và lớn. Mình mua phần lớn 20k, k biết quán có chỗ ngồi hay k nên mua đem vô quán cafe ăn. Thập cẩm nhiều loại, mình chỉ ăn thui chứ k để ý có những loại nào ???? kích cỡ các viên cũng giống như mấy há cảo mình hay ăn, hình như tầm 8 viên. Nước chấm ngon ???????? chị chủ làm nhanh. Nói chung giá ổn, chất lượng phù hợp, thấy xe bánh cũng vệ sinh ????
Chào các bạn. Nếu các bạn ở quận 7 muốn tìm một chỗ bán Há cảo ngon giá bình dân thì đây là lựa chọn trên cả tốt luôn.
Quán ở mặt tiền khá dễ tìm. Search google là ra ngay.
Quán là quán vỉa hè thôi nha.
Mình có chụp bảng giá cho các bạn. Trong hình là dĩa thập cẩm lớn với 8 viên : 5 há cảo, 2 xíu mại và 1 bánh xếp. Dĩa thập cẩm nhỏ thì có 6 viên ah nha. Há cảo thì thơm ngon, nhân há cảo có tôm nên dai dai. Nước chấm sền sệt cay cay ăn thích ơi là thích. Chỗ cô có bán nước sâm, bông cúc, mía lau nữa nha.
Giá cả thì nhẹ nhàng lắm, ăn dĩa 20 nghìn là no cành hông luôn hihi.
Ngon lắm lắm nha! Nào giờ ăn toàn ăn ở đây vì cảm thấy nó ngon hơn mấy quán bên quận 5 hí hí