Đúng hôm thèm ốc thì gặp ngay phải quán này thế tạt vào ăn thử luôn , quán này thì hơi lụp xụp , với cả thiếu ánh sáng quá mình thì cận toàn chọc nhầm lỗ thôi :v , gọi thử 1 bát ốc xào ở đây ăn thử xem có ngon k thì ăn tiếp mà ăn xog nửa bát đứng dậy về luôn ~.~ , ngồi ăn mà muỗi đốt cứ phải gọi là kín chân , ốc thì xào bị ngọt quá nên nó cứ lợ lợ , kể ra cho ít cay vào có khi ngon hơn , tổng chi phí là 20k @@
Hno mới test ở đây 1 bát cút lộn xào với 1 bát sò nướng xong , tổng chi phí hết có 70k , cũng khá là rẻ , trứng cút ở đây thì ăn cũng được không có gì đặc biệt, sò nướng thì được cái là con to ăn rất là đã , nước tương chấm cũng ngon , chị chủ phục vụ ở đây thì max nhiệt tình luon