Bún 17D2
17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Buổi tối hết đồ ăn, đói lòng mò ra D2, vào thử quán này. Quán không có tên, chỉ thấy treo biển bán rất nhiều loại bún (riêu cua bò, riêu cua đậu, giả cầy, đậu mắm tôm, mọc sườn), bánh đa, cơm chiên dưa bò - có lẽ thích hợp với dân văn phòng ít tiền và dân lao động. Đồ ăn giá 25-35k, đồ uống 12-15k. Mình ăn thử bún riêu cua bò, cũng đầy đặn, mà hơi bị mặn.
10.12.2016
Quán Hằng Hà Nội - Bún, bánh đa, bún đậu mắm tôm
17D2, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Quán mới trang trí lại, thấy menu treo tường màu sắc bắt mắt hơn. Định gọi bún ốc 25k mà anh chủ quán gợi ý bún ốc thịt bò 35k nên cũng ăn. Hồi trước ăn bún ốc thịt bò ở Hòe Nhai (Hà Nội) ngon và đầy lắm, nên 60k không tiếc. Bát này lèo tèo vài con ốc bươu + mấy miếng thịt bò, ăn xong lại đói. Mặc dù cũng ngon, nhưng thà trả 5-60k ăn bát bún đã đời còn hơn đang hay thì đứt dây đàn.
27.09.2016
Quán Hằng Hà Nội - Bún, bánh đa, bún đậu mắm tôm
17D2, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Chui vào quán này ăn trong lúc chờ tắc đường, chẳng ngờ ăn xong thì trời mưa không về nhà được. Chủ quán lo xa phải đem đồ + vải ra chặn cửa để nước khỏi vào quán. May mà lúc mưa trông đường ngập thế thôi, chứ tạnh rồi thì rút rất nhanh.
Quán này lần trước mình vào bếp đặt phía gần cửa ra vào, ngăn ra thành phòng trong phòng ngoài nhìn hơi bí. Giờ đã đổi bếp vào trong, bàn ghế ở ngoài, nhìn thoáng hơn. Quán có wifi nhưng chủ quán bảo chập chờn, xem tivi thì được chứ dùng điện thoại lúc có lúc không, may mà có wifi chùa của Guardian bên cạnh. Mình gọi bún riêu cua bò 35k, ăn được nhưng hơi mặn. Nước chanh 12k.
Bữa đó mình định kiếm gì ăn khuya, chạy dọc con đường D2 này mình thấy treo biển quảng cáo bún dọc mùng, mình không biết nó là cái gì nên tấp vào ăn thử :))))))
Không gian: khá sạch sẽ, sáng sủa, bàn cao, có wifi, giữ xe free trước cửa quán
Phục vụ: order cho mình là 1 bạn Bắc rặt, bởi vậy hình như nghe không rõ mình nói hay sao á :)) Nhìn chung cũng vui vẻ, lên món nhanh
Chất lượng: tụi mình gọi 1 bún dọc mùng và 1 bún riêu cua mộc. Dọc mùng thì ra là bạc hà, hehe mình dân Nam lúa dễ sợ :)) Nước lèo của bún dọc mùng đậm đà nè, cũng ngọt thịt, hơi hơi nhiều bột ngọt 1 tí xíu. Tô bún đem ra to nha, sức nữ ăn no, dọc mùng nhiều nè, được 3 cục mộc và 2 cục sườn nữa. Tô bún riêu cua thì nước dùng hơi nhạt, phần riêu độn thịt nhiều, tô to mà ăn cũng bình thường à. Rau ăn kèm cho một dĩa con con thui, ăn nhiều thì kêu đem ra thêm nha
Giá cả: mỗi tô mình ăn đều 30k. Menu dán sẵn trên tường cũng tiện. Bún đậu mắm tôm 35k 1 người nha, thấy khách khác ăn mẹt 2 người cũng hấp dẫn lắm đó
Quán nhiều món Bắc. Từ bún đậu mắm tôm, bún riêu, bún mọc, bún dọc mùng, lẩu cua... giá khá ổn. Chất lượng ok. Có điều nhiều lúc hơi mặn. Ăn ở đây 3 năm rồi. Hầu như món nào cũng thử qua.
Bạn người yêu khen ngon nên cũng bị dụ dỗ đi ăn thử. Quán này rất phù hợp cho ai là người Bắc luôn nha vì toàn món đặc trưng mà lại ngon rẻ nữa. Hai đứa nên chỉ dám gọi 1 bún đậu 1 bún nem vì bị đe dọa khá nhiều. Trà đá được đem ra miễn phí luôn, bên trong hơi nóng xíu nhưng bàn ghế sạch sẽ, quán nhỏ nhưng gọn gàng, chén đũa để sẵn trên bàn sạch sẽ
Lúc gọi món nhân viên mới chiên đậu với nem nên lúc đem ra còn nóng hỏi kèm theo 2 dĩa bún nhiều quá trời luôn. Bún đậu có 35k mà có 2 miếng đậu to cắt ra, có thịt với chả cốm nữa, nem rán thì 4 cuốn nhân nhiều mà ngon nữa, bên dưới có để sợi gì chiên giòn nhìn đẹp chứ ăn thử không có vị gì hết. Công nhận rất rẻ luôn , bún ăn không hết rồi nem cũng phải ăn cố nữa. Quán này bún đậu rẻ nhất trong mấy quán mình biết luôn.
Giá rẻ, đồ ăn cho khá nhiều. Quán bún đậu mình ăn dở nhất từ trước tới giờ. Chủ quán khá thân thiện nhưng nhìn không vệ sinh lắm. Sẽ không quay lại lần 2.
Về món ăn ở đây đa số đều bị mặn. Chỉ có bún đậu mắm tôm ăn tạm được.
Vấn đề đáng nói ở đây là đạo đức của chủ quán rất kém. Đã từng xảy ra vụ lừa tiền cọc thuê nhà của sinh viên, lật lọng. Những bạn ăn uống thì không nói,, nhưng những ai đang có ý định thuê phòng ở đây thì nên cẩn thận xem xét kẻo khi chuyển đi thì ko lấy lại đc tiền cọc đâu. Mình là 1 nạn nhân vừa chủ quán bị ăn cướp trắng trợn 2 triệu tiền cọc. Hên sao lúc đầu mình chỉ cọc 1/2 số tiền mà chủ quán yêu cầu.