???? Vị trí: từ đường Hoàng Diệu, quẹo vô hẻm xíu xiu là tới.
???? Không gian: là quán ăn vặt bình dân, nên bàn ghế tương đối đơn giản, nhưng rất thoáng mát, thoải mái.
- Hạn chế chỗ để xe.
???? Phục vụ: nhanh nhẹn.
???? Món ăn:
- Bánh Flan truyền thống không ngon bằng các bánh lăn có vị khác, không béo mùi của trứng lắm.
- Bánh Flan ( trà xanh, socola ): rất ngon, nhất là socola, ăn vào là thấy hẳn mùi socola luôn ý.
- Rau cau và tàu hũ cũng ngon, nhưng mình thích Flan hơn.
???? Giá cả: tương đối rẻ và ngon.
Tóm lại, quán bán bánh flan ngon và giá cả hợp lý.
..Mình đặt đồ ăn trên GrabFood, tổng cộng có 3 món (rất hoành tráng) là đậu hủ hải sản, bánh trứng cút phô mai thanh cua và sữa chua dẻo trái cây. Và cuối cùng, mình nhận được là 1 hộp đồ chiên thập cẩm lèo tèo vài miếng chả cá,... nói chung là không hề giống với những gì mình đã 0rd trên apps. Mình nhận phần đồ ăn vì mình thấy thương anh grab vì nhà mình cũng khá xa. VÀ ĐÂY LÀ 1 QUÁN BUÔN BÁN KHÔNG HỀ VÓ TÂM NHẤT MÀ MÌNH TỪNG ORD. CHẮC CHẮN LÀ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ GHÉ QUÁN 1 LẦN NÀO NỮA. KHÔNG TIN, CÁC FOODIER CỨ THỬ ORDER NHƯ MÌNH RỒI XEM CÁC BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ. MÌNH TỨC QUÁ NÊN KHÔNG KỊP CHỤP LẠI HÌNH CHO CÁC BẠN THẤY!!!...
..Không có món như order có thể báo cho Grab để grab báo cho mình mà, tại sao lại buôn bán giả dối như thế này??!! Sữa chua dẻo trái cây là đây sao??!! ????????????????????