Đợt đi Đà Nẵng vừa rồi, vốn là bọn mình định đi Huế, nhưng rồi lại huỷ, thế nên lần đầu ăn cơm hến chính là ăn ở Đà Nẵng nè.
Bọn mình ăn ở quán cô Giao trên đường Lê Duẩn. Quán nằm ở khoảng sân trước một ngôi nhà be bé mà có tầm 6-7 bàn lận, bàn nào cũng đông, khách ra vào liên tục, không thấy trống chỗ bao giờ. Ở đây có cơm-mì-bún hến, giá 15k một tô to, 12k một tô nhỏ, siêu rẻ luôn ấy. Một tô đầy ắp gồm đầy đủ rau thơm, hến xào thơm lừng, da heo chiên giòn tẩm gia vị, xoài bào sợi, đậu phộng rang và ớt sa tế, chan mắm nêm vào ăn thì ngon cực kì nhé.
Ngoài ra còn có sữa đậu xanh, đậu nành, đậu phụng 5k/ly nữa.
Cô bán từ 6h sáng đến tầm 10h-11h là hết rồi. Quán bình dân, nằm sâu trong ngõ nhỏ nên chỗ để xe hơi bất tiện chứ cô chú bán hàng dễ thương cực kì!!!
P/s: Có một chuyện ngoài lề không liên quan đến đồ ăn lắm, là chuyện tìm địa điểm ăn uống theo địa chỉ đã có sẵn. Ở Hà Nội, số nhà 20 ngõ 200 sẽ được ghi là 20/200 nhưng ở Đà Nẵng thì ngược lại đó các cậu. Ở đây mọi người gọi ngõ là kiệt, số nhà K364/27 nghĩa là nhà 27 ngõ (kiệt) 364. Nghe bạn mình giải thích xong thì mình mới được thông não, bảo sao mấy lần đi tìm quán ăn cứ mò mãi không thấy đâu ????????♀️
.
???? Địa điểm: Cơm hến cô Giao - K364/27 Lê Duẩn, Đà Nẵng.
???? Giá: 12-20k/người.
???? Thời gian: 6h-10h sáng.
???? Follow IG của mình để cập nhật thêm nhiều địa điểm nhé @jenlynguyen_fnd
Hôm đó đến quán Jenly kêu tô cơm hến, tô bự chà bá mà hến thì đầy ắp. Một tô có 15k thôi mà đầy đủ lắm nha. Da heo, rau, đậu phụng đủ cả.
Nước hến thơm, vừa.
Ăn 1 tô ko thấm vào đâu nên Jenly phải kêu thêm 1 tô mỳ nữa ))) ăn xong muốn ná thở luôn ))) đi ko nổi.
___
⛔ Quán nằm trong kiệt nên đi lại khá bất tiện, thêm nữa khi vào kiệt mình còn phải lên xíu xiu dốc nữa vì nhà Dì làm cao hẳn lên.
___
???? Không gian quán thì hơi nhỏ, có tầm 4 - 5 cái bàn thôi, có hôm đến sớm mà ko có chỗ ngồi luôn các bạn ạ ????????????
___
???? Các dì thì cực kỳ thân thiện, dễ tính nha.
___
À quán còn có thêm đồ uốn nữa, giá cũng "bèo" lắm luôn. 2k cho ly ly chè đậu ván còn sữa thì 5k thôi.
Quán này trong hẻm khá nổi tiếng, mà Dì này chỉ bán buổi sáng đến 11h . Quán rất đông khách đến. Tô cơm đây đủ, rất nhiều hến . Dì rất nhiệt tình và vui vẻ
Qán này thì ko cần bình luận thêm nữa rồi!
Ngon bổ rẻ ????????
Cơm nhiều,hến nhiều,rau nhiều ..???????? giá chỉ 12,15,20k
Khách đông nhưng cô chủ dễ thương lắm nge ! ????????????????
Ở các quán hến mình ăn, thì quán này mình thấy bán ngon rẻ nhất, 15k mà quá nhiều hến lại hợp khẩu vị, chỗ khác mình mua 20k mà hến có chút xíu cũng k hợp khẩu vị của mình. Chưa đến quán ăn lần nào, chỉ toàn đặt ship về mà thấy có hộp đầy đủ là thích rồi