Mình làm việc gần đây, và chán nhất là kiếm chỗ ăn trưa khu này, vì chẳng có gì ăn hết. Chỉ có 1 số quán cơm bình dân lề đường hay trong nhà nhỏ nhỏ mà tù túng và đông lắm. Hoặc có KFC, nhưng ăn KFC riết chắc chết vì ngán.
Cho nên từ lúc quán này mở ra thì hầu như tuần nào mình cũng ăn mấy lần, bữa ăn sáng bữa ăn trưa. Món ăn đa dạng, vừa có hủ tiếu tàu, hoành thánh, sườn kho, vừa có cơm gà, cơm chiên, cơm xào, beefsteak kiểu tàu, rồi dimsum mà giá lại hợp lý và miễn phí trà đá nữa Không gian quán bình thường, nhưng được cái nhà mới sửa cho nên nhìn sạch sẽ, rộng rãi thoáng
Mình hay ăn tàu hủ ky chiên, hủ tiếu sườn, hủ tiếu xào thập cẩm và hủ tiếu nước tôm cá