Nghe đồn lâu rồi nay mới có dịp ghé thử, quào quá trời món, đủ các loại bánh tráng trộn luôn. Phần nào cũng chất lượng nha, vệ sinh, giá rẻ nữa. Ủng hộ dài dài nè.
Mình mua bánh tráng cuộn kế bên chỗ này nên tiện tay mua ngay 1 hộp bắp xào trứng muối 25k ăn thấy ổn lắm mà trên này mọi người review tệ quá trời. Tận mắt mình thấy cô làm rất sạch sẽ luôn á. Nếu mà đọc review trước chắc mình sợ hỏng dám mua luôn!
Tổng thể hộp bắp 25k được nguyên cục trứng muối to đùng với cực cực cực kì nhiều ruốc luôn nha, miếng nào miếng nấy full ruốc ăn béo béo thơm cực
Tóm lại ai chê thì chê chứ mình thấy ngon vler nè.
Thấy gần nhà mình nên có ghé quán ăn thử xem sao. Mình khá bất ngờ là đồ ăn ở đây khá chất lượng, phần nào phần nấy đầy vung mà giá thì cũng rẻ tầm 15-30k tùy món. Buồn buồn miệng thì có thể ghé hoặc đặt ăn nhâm nhi nè.
Mình đặt mua vì có Zalopay giảm 30k nên giá ổn áp! Giá bình thường cũng không phải quá đắt nhưng khẩu phần này bị nhiều ý, order 2 món như mình thì phải 3 người ăn mới hết cơ.
+ Bắp xào thập cẩm vừa ăn, topping khá là chất lượng (dặn không hành nên nhìn màu hơi chán tí nhưng ăn ngon)
+ Bánh trứng nhiều hơn mình nghĩ (25k mà tận 8 bánh, bánh nào cũng đủ topping xúc xích, bơ, hành phi, xoài?! Hổng biết bán có lời không nữa). Nhưng mà không phải kiểu bánh trứng cút nướng như bình thường mình ăn, mà giống kiểu bánh căn Đà Lạt ăn kèm topping hơn
+ Có cho hộp sốt nữa mà không biết dành cho bánh trứng hay bắp xào nên mình đổ đại...
Nói chung là không nên tin review quá đâu, như chỗ này đọc review tưởng rất tệ ai ngờ đàng hoàng lắm luôn... còn nhiều chỗ review được tâng bốc tận trời mây mà thử thì chán chả buồn nói!
Tấp vô mua 1 phần bánh tráng cuốn và phần bánh tráng trộn, 2 phần hết 40k như thường lệ của cô bên quán mực rim nhưng tự nhiên thấy hơi lạ lạ. Nay thấy bà nào đứng bán chứ không phải cô chủ cũ nữa, thái độ thì tỏ ra k cần khách hỏi câu trọc lóc ăn gì???? Trời mẹ mua mà tưởng xin k à. Vừa làm cẩu thả, không vệ sinh tray trét thấy gớm.
Mua xong cũng trả tiền rồi chạy lên chút thì té ngửa thì ra cô bán quán Biển Vương mình hay ăn dời qua chỗ mới. Quán Dung này mở ra bán nhái y chan mà bán không có tâm, bánh tráng dai nhách, bỏ thiếu đồ ăn đủ thứ, sốt cái thì mặn chát, cái thì chua lè, vừa dở, uổng tiền.
Khuyên các bạn tránh xa ra và chạy qua ngay ngã 3 đối diện Ministop mà mua bánh cô Biển Vương chính chủ mà ăn. K rồi lại tức giống mình á bỏ tiền ra mà giống bị lừa tức ói máu á.
1. Order 1 bắp xào tóp mỡ tôm khô trứng muối mà giao chỉ có bắp xào trứng muối -> giá vẫn ko đổi? ăn cướp hay gì?
2. Trong bắp xào có cục sạn to đùng, mất vệ sinh cực kỳ.
3. Đợi cả tiếng vẫn chưa có đồ ăn
Now nên xem lại có nên hợp tác với những quán ntn này ko. Chỉ có 30k nhưng t ăn mà t tức á!
Quán Dung - Bắp Xào Trứng Muối - Chung Cư Ngô Gia Tự
Phải nói là quá dzở , bắp xào trứng muối tôm khô ma chả thấy trứng muối đâu , chỉ thấy ruốc , xào chưa tới nước lỏng bỏng . Ddang thèm mà nhìn là thấy chán rồi