Vc tôi gọi một số món cho bữa tối. Món cá thì bở.... ngạc nhiên nhất ăn xong ra nv quán tính tiền trông xe 5k (vì chưa từng gặp nên thật sự ngạc nhiên).
Chắc chắn sẽ không quay lại. Mn cần tìm hiểu kỹ trước khi cần trải nghiệm.
Xấu mặt cho cái tiếng quán nằm quận 01. Duy nhất 1 thứ xứng danh quận 1 đó là cái giá tiền chát chúa. Với thái độ phục vụ không coi ai ra gì, đồ ăn không hơn cơm bình dân được bao nhiêu, vào chợ ăn còn ngon hơn. Phục vụ ko buồn ghi món. Hỏi: ko ghi món thì có nhớ ko em, bảo cứ kêu đi. Đem nhầm ra cho khách (rõ ràng ko ghi tất nhầm) thì bắt khách nhận luôn. Thậm chí còn đem được ra 1 dĩa thịt các loại chắc khách nào ăn thừa đem trộn vào cho mình ăn. Hết sức tệ. Quận 1, chứ không phải vùng nông thôn hoang dã nhé Bà Cả.
Do ko biết giá trước và ko có bảng giá. Mình có gọi cơm cho 2 người ăn. Hết 320000đ các bạn ạ. Với giá đó thực sự có thể tìm 1 bữa ăn ngon hơn rất là nhiều. 2 con tôm bằng ngón tay, nguội, bở giá 120k. 6 miếng sườn bằng ngón tay, Tai heo, cơm canh rau ko nóng sốt và ko thực sự quá ngon, 1 đĩa hoa quả, 2 lon nước ngọt. Do mình sơ suất ko xem giá trước chứ biết sẽ ko bao giờ vào quán. bạn nào đọc được thì nên cân nhắc trước khi dùng bữa tại đây. Mình mới tới sg chơi 1 lần, sẽ cảnh giác lần sau. Trưa ngày 16-04-2018.
Chủ quán thì đối xử với khách kiểu hách dịch, đến quán ăn cơm mà như kiểu khách hầu chủ. Giá cả thì quá đắt so với lượng 1 đĩa, ăn cũng k ngon, k đáng 10k chứ đừng nói là bỏ ra 100k. Ở SG nhiều rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải quán quá tệ như thế này