Giá cả ở đây khá mắc, mình mua 2 hộp cơm không, 1 phần heo quay, 1 phần cá kèo kho, 1 phần cá thu sốt cà, 1 canh cải & 1 canh cua hết 140k. Khá là mắc cho 1 quán cơm trưa bình thường. Tuy nhiên canh cua lại nấu ngon, buổi trưa khá đông và khu chế biến đồ ăn không được sạch sẽ cho lắm.
Ngồi ăn lại thì quán nhỏ và nóng, phục vụ bình thường. Nói chung nếu ko có gì ăn thì mới quay lại, chứ khu này rất nhiều chỗ bán cơm trưa
Quán nằm ngay cuối đường Hoàng Văn thụ, ngay bồn binh quẹo qua là thấy.
Ở đây có 2 quán là Tin Tưởng và Tin Cậy, là quán ăn lâu đời ở đây, chị mình thích Tin Tưởng hơn nên mình vs chị mình ăn ở quán TT.
Ấn tượng đầu tiên là quán đông, chỗ nấu ăn liền kề với chỗ ăn cơm.
Quán có nhìu món nhưng đa số giá cũng không rẻ. Mình với chị mình chọn thịt ba rọi với cá bông lao kho. Cá thì rất là tươi, bự gần bàng cái thố luôn, thịt chắc, mỡ cá tan chảy trong miệng, và thịt ba rọi thì nêm nếm ngon vừa miệng. Thích nhất là cà pháo ở đây, không bị chát, ăn chung với mắm tôm là ngon nhức nách. Canh cua mồng tơi thì hơi lạt với mình nhưng nói chung thì vẫn rất ngon.
Cách phục vụ bình thường, đồ ăn mang ra nhanh, xin đồ vẫn cho, gửi xe miễn phí.
2 người tốn hết 115k ???? giá hơi chát so với học sinh sinh viên và dân làm công ăn lương như mình.
Thực sự quán nấu ăn ổn nhưng mà không quay lại nhân viên phục vụ không khác gì mẹ thiên hạ. Mình không thấy chén đựng ớt quay sang bảo “cô ơi cho cháu xin ít ớt” bác đấy nạt thẳng vào mặt mình “ở đó đó trên bàn kìa không thấy à ?” Rồi mình bảo tính tiền hộ cháu bác lại nhìn mình rồi im im anh bàn kế mình kêu tính tiền sau mình nhưng lại được tính trước ?. Thực sự dù có nấu ổn đi chăng nữa mà nhân viên phục vụ kiểu này thì mình xin thôi ! Cảm ơn & chân thành.
Món Gà luộc lá chanh ở đây rất ngon !! Gà ta mái đầu là chính gốc nuôi tự nhiên !
Ở đây có 2 quán Tin Tưởng và Tin Cậy, do không thích fast food dầu mỡ, mà lại thích ăn gà, được bạn bè giới thiệu, mình đi ngang thấy món gà luộc quá hấp dẫn, thế là tấp xe vô kêu ngay món gà luộc là chanh chấm muối tiêu ăn với cơm, tuyệt thật, gà thơm ngon, ăn nhiều chỗ, nhưng đây là chỗ mang lại hương vị thịt thơm từ gà cho mình nhiều nhất, da gà dòn dòn, thịt gà thơm và béo, không nhão nhé, cắn miếng nào, thịt ngọn đến đấy. Mình ăn với cơm nữa !!! Là người sành ăn, mình hỏi thử cô chặt gà có bí quyết gì không ? Chả có bí quyết gì cả, gà ở đây bán là gà ta mình nuôi tự nhiên, ăn thức ăn thiên nhiên, không ăn thức ăn công nghiệp, gà nuôi trên 9 tháng mới mần thịt, nên ngọt là phải, và đặc biệt cô tiết lộ, gà mái là gà đẻ lứa đầu, tức là gà có trứng và đang đẻ, nên thịt rất là ngọt và thơm. Tính tiền ra có vẻ hơi cao, nhưng mình hài lòng với chất lượng ấy, vì là gà ta thật thì gà "chưa luộc" đã hơn 300k 1 con ( mình là người thích ăn gà mà )
Thêm nữa đây là địa điểm bán cơm bắc rất ngon, toàn thấy các chú bộ đội quân khu 7 vô ăn không. kaka
Mình sẽ quay lại