Cơm tấm nhiều món, nhiều lựa chọn, mà nóng quá, ăn nhanh nhanh... Cơm ngon, món ăn hợp khẩu vị, canh cũng ổn, 1/2 dĩa cơm no ngất ngây. Phục vụ nhanh. Quán rộng, nhiều chỗ ngồi.
Quán cơm nằm ngay vòng xoay bên gần SVD Phú Thọ, quán hình như lâu đời rồi, ở đây bán cơm trưa và cơm tấm, rất nhiều món để bạn chọn lựa. Món ăn bán hết trong ngày, sạch sẽ, Ở đây có món xíu mại khá là ngon
Về giá thì 1 dĩa cơm 1 món khoảng 50k, 2 người ăn 2 dĩa, 1 canh, khăn và nước luôn hết khoảng 160k. Giá thì theo mình là hơi cao... nhưng chất lượng ok.
Quán có giữ xe miễn phí phía trước, để xe dễ dàng...
Tầm 40k 1 phần ( không canh không khăn giấy không tráng miệng) khá mắc. Mình với bạn mình ăn 2 phần ( 1 kho tiêu 1 sườn) do không bik nên ng ta hỏi canh thế là thêm phần canh 1 người + 2 ly trà đá tổng cộng là 132k. Về đồ ăn thì cũng binh thường k ngon. Thịt kho tiêu toàn mỡ. Có phần sườn khá to và tạm ổn. Canh chua thì cũng như mấy quán khác. Vị trí dễ tìm
Quán này bán lâu năm lắm rồi, nhớ hồi mình còn bé đã được ba đèo ra đây ăn cơm tấm. Mình ăn sườn chả hình như 44k. Miếng sườn to, thịt nướng mềm ko bị khô, sườn ướp hợp khẩu vị của mình. Chả ở đây thì là nướng chứ ko phải hấp nên mình thấy thơm hơn.
Mình kiu cơm thịt kho trứng nhưng hết trứng, nên ăn cơm với thịt kho thôi, đem ra dĩa cơm bé tí cơm zí vài miếng mỡ hành cho có hình thức k dưa leo k đồ chua rau rác gì cả, cơm thêm thì 5k, k có khăn giấy miễn phí mà để cái khăn lạnh kế bên hã xé ra xài thì tốn tiền ..ok i am fine. K có nước miễn phí lun, mún uống thì kiu thêm trà đá tốn thêm tiền. Mình ăn dĩa cơm với 1 cơm thêm 1 cục thịt kho củng to to, thành tiền 40k . Quá mắt cho 1 bữa cơm chẳn ngon lành gì cả. Cho 4 điểm về chổ.
Chất lượng bình thường. Không có canh thêm. Giá QUÁ MẮC!
Trà đá mình tưởng miễn phí. Hóa ra tính tiền luôn: Sườn bì + trà đá 47k
May mà không gọi thêm canh cải chua hay canh khổ qua nhồi thịt. Chắc lên 70k luôn quá!
Quán cơm này khá lâu đời ở Q11, cái thời mà vòng xoay Lê Đại Hành chưa mở đã có quán cơm Thu Thảo.
Thời trước quán có rất nhiều mèo, thực khách đến ăn muốn nhận nuôi mèo thì cứ xin đem về. Thời ấy tôi thích quán này cũng vì các con mèo mập và dạng người.
Về lượng thời trước quán có đồ chua và nước chấm ngon. Đồ chua được bày trên bàn cho khách ăn thoải mái. Quán có món tép rang và chả nướng rất ngon.
Nhưng thời gian gần đây tôi ghé lại quán thì chất lượng và món ăn đã không còn như trước. Đĩa cơm không có tí rau nào ăn kèm, giá rất cao so với chất lượng món ăn. Vị và hình thức món ăn đã không còn như trước. Món đồ chua ăn kèm cũng không còn. Có lẽ đây là lý do vì sao quán không còn đông như trước.
Khá buồn cho 1 quán cơm lâu đời và từng nổi tiếng .