1 dĩa đồ ăn có giá 100k, 1 tô cơm có giá 15k dù trà đá miễn phí thì cũng cảm thấy mắc, vì đồ ăn khá ít trong khi 6 ng ăn. Mình ăn theo kiểu gia đình vậy mà chủ quán cho đĩa đồ ăn ít vậy. Khi đc hỏi thì NV trả lời sợ khách ăn ko hết... Hết bình luận
Thức ăn tiệm này khá đa dạng, tất cả đều là món Việt Nam, kiểu cơm gia đình nha. Cơm phần cơm đĩa có hết, giá thì chỉ nhỉn hơn mấy tiệm khác tí xíu. Quán không có được cái tiệm sạch sẽ tươm tất, chỉ là ngôi nhà 2 lầu không máy lạnh, lúc nào cũng đông nên nóng và hơi bầy hầy. Cách đây mấy năm còn là sinh viên tới ăn, mình thấy hương vị món ăn khá ngon, giá cũng phải chăng, thêm mặt bằng ngay trung tâm Q1 nữa nên theo mình như vậy là ổn. Phục vụ cũng nhanh nhẹn tuy không được thân thiện lắm vì đông khách quá. Cũng đỡ cái là quán nằm trên đường Nguyễn Văn Tráng là đường nhỏ thôi nên không có đông xe qua lại.
Tuy nhiên gần đây thấy nhiều người phản ánh quán tệ quá mình cũng đi ăn thử thì đúng. Thức ăn không còn tươi ngon như trước nữa, giá cũng đội lên khá cao. Không biết có đổi chủ không, nhưng thật là tiếc một quán ăn được như vậy mà không giữ được chất lượng để cạnh tranh với mấy quán cơm VN đắt thiệt là đắt khu Q1. Nếu chất lượng và giá cả mà cũng đi đôi với nhau như xưa thì chắc chắn sẽ ngày càng đông.
Mua tại quán còn mắc hơn mùa màng đi, đồ ăn không xứng đáng, phục vụ quá mất lịch sự
Trưa nay mình tới quán mua 2 phần canh mang đi 1 cảnh cá thác lác 1 canh khổ qua. Chờ gần 10p cho 2 phần canh, nhân viên thì không thân thiện tí nào. Lúc tính tiền bảo 80k,40k 1 phần mà có 1 hộp canh nhựa như hình. Canh thác lác thì đươc có lác đác vài miếng cá mỏng, canh khổ qua thì nước canh được nữa hộp, -.- lúc mình ra khỏi quán nhớ lên foody check lại thì có 30k 1 phần ???
Không hài lòng về chất lượng món ăn so với giá tiền, thái độ phục vụ và kiểu giá chặt chém này. Mốt mọi người đến ăn nhớ check giá nhé không hiểu nổi kiểu buôn bán này.
Gọi 1 tô cơm, 1 miếng đậu phụ nhồi thịt, 1 đĩa sườn 4-5 miếng nhỏ, 1 tô canh khổ qua nhồi thịt, 1 đĩa nhỏ súp lơ xào và 1 nắm chưng mà hết 200k. Hết hồn vì sốc giá. Đồ ăn chất lượng ko ngon mà giá đắt ntn không có lần 2 trở lại.
Tui sẽ k quay lại chỗ này ... vừa mắc.. món ăn vừa mặn.. trả 190k cho 2 món mặn và 1 canh k cá.. haizzzz trả tiền xong về vẫn bực bội. Về vừa bị bực vừa phải tốn thêm tiền cho thuốc hạ tăng xông..
Ngày xưa học Hoa Sen hay ăn ở đây lắm, bẵng một thời gian quay lại thì thấy khác quá. Đồ ăn thì ít hơn, giá thì trên trời. Có 1 canh chua nhỏ, 1 thịt kho tiêu mà hẳn 180k.
Sinh viên Hoa Sen còn không dám vô đây ăn nữa. Quán bây giờ lác đác chứ không có được đông như ngày xưa nữa.
2 VC mới vừa ăn xong, 1 dĩa cơm thịt kho măng + 1 dĩa sườn ram + 1 tô canh chua tôm.
Dĩa sườn chỉ có 6 cục nhỏ xíu, thịt kho măng thì có đúng 3 miếng thịt còn lại toàn măng, tô canh chua thì ngon, tôm tươi được 4 con cũng to tuy nhiên giá thì chát quá.
Mỗi dĩa cơm 40K + tô canh 100K; vị chi là 180K.
Good Vietnamese food. No frills, packed at lunchtime with local Vietnamese which is a great sign. I found the prices a bit high (430k vnd, for 4, as seen in pic) but can't complain.