Quán cơm Quy Nhơn mở cửa cũng được gần 5 năm rồi, từ hồi mình còn đi học Đại Học. Ít ai biết được trước đây quán cơm từng được sử dụng làm Hoa Viên Tiệc Cưới. Chính nhờ lợi thế đó, nên không gian của quán khá rộng, có tổng cộng đến gần 20 bàn, đủ để phục khoảng 80 cùng lúc, và có cả chỗ để xe phía trước quán. Hiếm có quán cơm bình dân nào có không gian rộng như vậy. Bên cạnh đó thì giá thức ăn ở đây cũng khá rẻ, và rẻ nhất chỉ có 17k/1 phần cơm. Thức ăn cũng được nấu, làm mới hằng ngày, vì nhà mình ở gần nên mình hay để ý, mỗi khi đi làm về khoảng 7h tối là quán chỉ còn vài món ăn ít ỏi, và bán hết chỗ thức ăn đó đến khoảng 8h là đóng cửa. Nên thức ăn mỗi ngày luôn mới, nóng. Có món đặc biệt mà mình thích ở đây là gà rô-ti, gà được chiên giòn, cộng thêm với nước sốt sệt (mình không biết cách làm như thế nào), miếng gà thì giòn rụm, nhai được cả xương. Ngoài các món mặn thịt heo, gà, cá... thì quán cũng bán rất nhiều món đồ xào khác nhau, và nhiều loại canh khác nhau. Trưa nay trong lúc đi sửa xe, mình lại ghé quán này ăn cơm trưa.
Bao gồm 1 phần cơm sườn non: 25k
Canh chua cá hú: 15k
Cơm thêm. Tổng cộng là 41k
Trà đá miễn phí.