1. Đặt 1 phần bún bò Huế qua grab giá 30k mà ko có 1 miếng bò, chỉ có 2 miếng chả tròn loại bán bánh cuốn chứ ko phải chả cây để ăn bún bò nữa, tưởng vớt lại cục giò ai dè nửa cái móng giò ko có dính một miếng thịt, toàn xương thôi, mà chỉ có nửa cái móng
2. Note là rau giá trụng, mà ụp luôn quế và ớt vào trụng chín luôn, cọng quế thì nửa cứng nửa mềm, lá quế đen thui, bịch rau trụng nhìn chán đời
3. Bún bò mà ko kèm chanh, sate. Nước lèo ko ra vị gì của bún bò cả
4. Trên grab thì treo khuyến mãi mua Best sell tặng coca. Đặt bao lần chẳng lần nào kèm theo hết. Đã gọi grab bảo xóa khuyến mãi của quán đi, để làm chi mà ko tặng
Mình đặt 1 phần cơm canh khổ qua bà thịt xào mắm ruốc. Mắm ruốc mở ra thì lớp mỡ dày dùi cui ko biết nên ăn cái gì. Thịt cũng toàn mỡ. Tới canh khổ qua chắc ko đủ đắng nên buộc dây thun hầm cho nó đắng thêm! Chắc chắn ko bao giờ quay lại!
Đặt 2 phần bún bò huế, 30k 1 phần, bún ko đc nắm tay của tôi, 2 3 lát thịt, 1/2 chả cây, rau mấy cọng, nước siêu mặn, t phải đổ ra 1 nửa nước bún và thêm vào 1 nửa nước nóng khác, nguội ngắt
Mói đặt cơm ở quán này qua grab, ăn 1 miếng thấy múi cái đùi gà rất là hôi, nghĩ là dính nước mắn ruốc hay mắn tôm gì đó, cắn thêm miếng thì 2 3 con dòi nó bò. Trời ơi là trời