Đồng nghiệp mình dẫn tới nên mình mới biết quán, do đồng nghiệp mình đã ở khu này nên biết. Những quán như này đúng là phải từng ở khu vực này mới rành á.
Tới quán từ ngoài nhìn vào mình cảm nhận quán cơm bình dân bình thường, có vẻ nóng. Vào trong thì cũng ổn lắm, quán tuy nhỏ nhưng gọn gàng, quầy đồ ăn nhìn sạch sẽ và phong phú món lắm luôn. Nhóm mình gọi cơm phần và chọn món ăn chung, cơm được để trong thố inox đậy nắp nóng hổi, món ăn đưa lên nóng sốt, vị nêm ngon, đậm đà. Ai ăn cũng ngon miệng hết á. Mình ưng hihihi. Ai đi ngang đây mà tiện đường nên ghé ăn nếu thích ăn cơm. Có món dưa leo làm dạng mắm thì phải, mình chẳng biết gọi thế nào, là món lần đầu tiên mình ăn, thấy ngon.
Chị chủ quán mình thấy vui tính, phục vụ nhanh
Quán cơm ưa thích của mình tuy 1 tuần mới có thể ăn được 1 lần... Quán chỉ bán từ 10h-15h, chủ nhật không bán, do đó chỉ ăn được duy nhất trưa thứ 7.
Nói về chất lượng và số lượng. Món ăn phong phú đa dạng, hương vị miền nam, thích nhất mắm kho, thịt xào mắm ruốc, cá kho tộ,... của quán. Từng món được chăm chút rất nhiều, ai ăn có thể cảm nhận được, thịt 1 phần khá nhiều, cá kho tộ được hâm nóng trước khi dọn ra. Ăn theo kiểu cơm phần nên cơm thoải mái, điều thích nhất là lúc nào cũng có dĩa rau sống đầy đủ các loại rau, trà đá miễn phí châm liên tục.
Quán phục vụ nhiệt tình vui vẻ, nhân viên nào cũng đon đả với khách, dạ dạ vâng vâng, chỉ có bác giữ xe là khó chịu tí :]]
Tóm lại sẽ quay lại quán thường xuyên!
Nhân viên phục vụ không hợp lý, gọi món mang ra trễ, ăn gần hết các món mặn rồi mới đến món canh! Trừ cơm nóng ra hầu hết những món mặn đều rất nguội. Chất lượng không xứng đáng với giá tiền.