Trưa nay đi làm ngang đây thấy quán khá đông nên ghé ăn thử , thấy món phá lấu nhớ quê nhà , nên làm thử 1 phần , thấy ở đây vừa khẩu vị mình ,cô bán khá hiền, sẽ ủng hộ tiếp.
Chuyện là lâu lắm mới chọn được quán phù hợp khẩu vị miền tây , mình ở trọ gần đây thấy quán vị trí thoáng nên có ghé ăn thử cơm trưa , tuy ít món nhưng món nào cũng chuẩn vị , thành ra ngày nào cũng ghé , được cái anh chủ vui tính , tuy buổi trưa quán đông hơi chậm trễ , nhưng mình vẫn thích ở đây , nhưng quán nghĩ tầm 14h chiều , buổi chiều có bán thêm lẩu gà nhưng chưa có cơ hội thử , sẽ ủng hộ quán dài dài...
Lẩu ngon , giá oki , chỉ 159k phần vừa đủ tầm 3 người ăn no nê , nước đúng chuẩn ngọt từ xương , nếu bạn nào là dân miền tây thì đây chắc chắn sẽ là quán chuẩn vị quê hương luôn nha ????????????